VÀI TRƯỜNG HỢP CẦN NIỆM PHẬT
1. Niệm Phật trong khi có người hoặc vật lâm chung.
Niệm Phật trong trường
hợp này là cốt để cầu siêu cho người hoặc vật ấy được vãng sanh Tịnh Độ.
2. Niệm Phật trong khi
bị tai biến
Trong khi gặp tai
biến, thường người ta bị rối loạn, không bình tĩnh nên tai biến phần nhiều hay
tăng lên một cách đau khổ và đáng tiếc. Vậy trong trường hợp này, ta nên thành
tâm niệm Phật, ta sẽ được bình tĩnh và sẽ được đức Phật cứu khổ cho ta thoát
khỏi tai biến.
3. Niệm Phật trước khi
ăn:
Trước khi ăn, ta cần phải niệm Phật, để
tưởng nhớ và hồi hướng công ơn của những người đã cung cấp cho ta được phước
quả an lành. Hơn nữa, niệm Phật trong trường hợp này cũng là một vấn đề mặc cảm
thông, cũng một cách kín đáo nhắc nhở bổn phận chúng ta phải làm thế nào cho
xứng đáng với sự cung cấp mà ta đã lãnh thọ.
4. Niệm Phật trước khi
học tập
Bất cứ học tập một nghề nhỏ hay một nghề
lớn, một môn học thường thức hay môn học chuyên môn, là Phật tử trước khi học
tập cần phải niệm Phật. Niệm Phật để được sáng suốt, tinh tấn và đồng thời cũng
để nhắc nhở mục đích học Phật của người Phật tử
chúng ta.
5. Niệm Phật trước khi
đi ngủ và sau khi thức dậy:
Trong mỗi ngày niệm Phật trước khi đi ngủ
là kiểm điểm lại công việc làm của chúng ta trong một ngày qua để cải thiện và
tinh tấn trong những việc làm hữu ích.
Niệm Phật sau khi thức dậy là để dự định
và hướng việc làm của chúng ta trong những ngày sắp đến phù hợp với tinh thần
Từ bi và Trí giác của Phật.
Nhận
xét và kết luận:

a) Pháp môn niệm Phật không phải một lối tu
tập chỉ dành riêng cho một số người, cùng một hoàn cảnh mà là một pháp môn tu
tập chung cho tất cả các tầng lớp người bất cứ hoàn cảnh ở đâu cũng có thể tu tập được.
b)
Pháp môn niệm Phật không phải một lối tu tập làm phung phí thời giờ, mà là một
pháp môn tu tập có rất nhiều lợi ích và cần thiết cho tất cả mọi người.
c)
Những người Phật tử tại gia lại càng tin tưởng siêng năng tu tập theo pháp môn
niệm Phật. Vì theo lời Phật dạy thì "Pháp môn niệm Phật chính là ngọn đuốc duy
nhất của Phật tử trong thời kỳ mạt pháp"
d)
Xét rộng ra, pháp môn niệm Phật còn có nghĩa là một lối tu tập làm sáng tỏ khả
năng giác ngộ của con người. Theo đạo Phật thì: ý nghĩa trụ chót về tiến bộ của
con người chính là vấn đề "giác ngộ".
Con
người tiến bộ tức là con người giác ngộ trong đạo Phật. Vì lẽ muốn tất cả chúng
sanh đều trở thành những Phần tử tiến bộ, nên đức Phật đã dạy Pháp môn niệm Phật và tất cả chúng sanh
ai ai cũng cần được tiến bộ, nên chúng
ta phải dốc lòng siêng năng tu tập theo pháp môn niệm Phật.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét