11 PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TÂM THANH TỊNH
Có 11 phương pháp tu tập để cho thân tâm được thanh tịnh:
Có 11 phương pháp tu tập để cho thân tâm được thanh tịnh:
1/ Thân cận gần gũi thiện tri thức để học hỏi:
Gần mực thì đen, gần đèn thì
sáng.
2/ Giữ gìn giới cấm, thâu nhiếp oai nghi:
Nhơn giới sanh định, nhơn
định phát huệ.
3/ Điều
thiện chưa sanh thì sanh - Đã sanh làm cho tăng trưởng.
Điều ác chưa sanh đừng sanh- Đã
sanh thì phải đoạn trừ.
Chớ xem thường lỗi nhỏ - Việc ác
nhỏ tích thành ác lớn.
Góp gió thành
bão.
Chớ xem thường việc thiện nhỏ - Vì
việc thiện nhỏ góp lại thành phước lớn.
Giọt nước nhỏ lâu ngày cũng đầy chum
lớn.
4/ Không tụ tập nói những điều
nhãm nhí vô ích
Thị phi là đầu mối của sự phát sanh
phiền não, chia rẽ và dẫn đến đấu tranh, bất hòa v.v
Phàm
người sống ở đời
Miệng lưỡi chính gươm đao
Chữi rủa mắng nhiếc nhau
Là cầm dao tự hại
Không bàn luận thị phi
Suốt đời được an lạc
5/ Quán thân bất tịnh: Quán
thân thể từ đầu đến chân gồm có 36 vật bất tịnh. Thân nầy là đảy da hôi, bao
bọc nhiều lớp bất tịnh.
6/Quán
tâm vô thường: Tâm luôn sanh diệt không thường, biến ảo không dừng do nhơn
duyên họp lại...
7/ Quán pháp vô ngã: Quán sát
thấy tất cả đều không thật có, vì mọi sự đều do duyên sanh mà thành, duyên hết
thì tan rã. Từ vật chất cho đến tinh thần cũng đều như vậy.
8/ Quán thọ thì khổ: Càng thọ nhiều càng khổ nhiều, vì vô minh lầm
chấp thân này là thật.
Vui trong tham dục vui là khổ
Khổ để tu hành khổ hóa vui
Mong sao tập tánh không vui
khổ
Mới thoát ra ngoài cảnh khổ
vui.
9/ Quán hơi thở: Muốn tâm không tán loạn, phải theo dõi hơi thở vô ra.
Thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra. Nếu theo dõi hơi thở như
vậy lần lần tâm không tán loạn. Theo dõi hơi thở như vậy, hơi thở sẽ điều hòa
thần kinh sẽ an định, tâm ta sẽ an ổn. Tâm đồng nhất theo hơi thở, đừng để tạp
niệm chen vào, gọi là tùy tức. Dùng hơi thở điều nhịp tim, nên thần kinh được
êm dịu, là phương pháp làm cho sức khỏe tốt, thân tâm an tịnh, buông bỏ mọi ưu
phiền. cảm thọ sự an lạc, có tác dụng nuôi dưỡng thân tâm thư thái.
10/ Tu tâm từ: Người tu tâm từ sẽ diệt trừ được sân nhuế, thân tâm an
lạc, người đời kính mến, chư thiên gia hộ, tà ma ngoại đạo, độc trùng, ác thú
không hại được. Thức ngủ yên vui, diệt trừ oán nghiệp, oan thù tự giải.
11/ Quán tu vô thường: Người quán tu vô thường thì người đó đắc được vô
ngã, đoạn trừ hết ngã mạn, có nghĩa là quán tất cả pháp do duyên hòa hợp không
thật, cho nên diệt trừ được ngã mạn, ngã chấp, dẫn đến thành tựu đạo quả, cứu
cánh giải thoát, bất sanh bất diệt.
Là
Phật tử biết tâm dong ruỗi
Luôn
tìm cầu, đeo đuổi chẳng nhàm
Không
sao thỏa được lòng tham
Tội
kia theo đó càng làm càng sâu
Biết
giác ngộ xa lìa ngũ dục
Thấy
tử sanh là ngục khổ đau
Tu
tâm quét sạch trần lao
Theo
đường thánh Đạo, cùng lên Niết bàn
&&
Ngàn
gian nhà rộng thênh thang
Đêm
nằm ngủ chỉ vài gang là vừa
Tiền
muôn bạc vạn thải thừa
Ngày
ăn ba bửa cất chừa làm chi?
&&
Một
mai vô thường đến
Mới
hay mộng huyển thân
Muôn
việc đem chẳng được
Chỉ
nghiệp theo thức thần
Kinh
Pháp cú.
Có
con thêm có của
Người
mê lo bận rộn
Ta
chẳng phải là ta
Con,
của đâu có thật
Cao
sang sẽ sa cơ,
Của
cải hợp rồi tan
Tài sản nhiều đến đâu
Không tránh khỏi già chết
Người ngu không lo trước
Chẳng biết tai họa đến
Ngu tự xưng là trí
Ấy thật là rất ngu.
&&
0 nhận xét:
Đăng nhận xét