TỨ ĐẾ hay TỨ DIỆU ĐẾ - TỨ THÁNH ĐẾ
Khổ cần phải biết, Tập cần phải đoạn, Diệt
cần phải tu. Đạo cần phải chứng.
Khổ do tập phát sanh- Tập do Ái mà
phát khởi. Những gì là Tập, ý tùy theo Ái là Tập. Đoạn trừ Ái thì không có Tập.
Dùng những Hành gì để đoạn trừ Ái ? Muôn vật đều từ nhân duyên sanh. Đoạn
nhân duyên thì không còn sanh nữa. Nên làm thế nào để đoạn được nhân duyên ? Là
giữ ý, niệm đạo. Đã giữ ý niệm đạo thì không có hai niệm, nên ở nơi đạo, đó là
Tập.
Thứ 4 là Đạo. Những gì là Đạo? Khổ có
thể dứt trừ, do ý đạo, gọi là tám thứ (Bát chánh đạo). Như thế tám hành ý,
không rơi vào sanh tử, chỉ có gắn liền với đạo. Đã gắn liền với đạo nên đoạn
được ba sự đứng đầu. Những gì là ba sự? Là Khổ, Tập, Diệt. Đã đoạn được Khổ,
Tập, Diệt nên Định. Đã Định thì nơi hướng tới liền được đạo. Những gì là được
đạo? Là Khổ đã diệt không còn sanh, đó là được Đạo.
Khổ đã biết, Tập đã đoạn- Diệt đã
chứng. Đạo đã hành, không còn hành trì nữa. Từ trí ấy mọi thứ thấy biết, tâm
đều đạt được. Đó gọi là Trí Vô Vi (Trí vô sanh).
& &
&
0 nhận xét:
Đăng nhận xét