PHẬT TÍNH CÓ TRONG MỖI NGƯỜI
Sáng chủ nhật, đã 6 giờ vậy mà người ta đi
chợ, kẻ mua người bán cũng khá đông làm xôn xao một góc chợ.
Hôm nay ngày 14 âm lịch, người ta bán
rất nhiều hoa hơn mọi hôm, trái cây cũng nhiều trông rất đẹp. Có lẽ ai cũng
thích mua hoa tươi về cúng Phật nên người ta đi chợ rất đông.
Đang mê man với các hàng bán hoa thì
tôi nghe tiếng ồn ào ở khu hàng thịt. Tiếng ồn ào mỗi lúc to hơn. Quay lại nhìn
thì ra có hai người đàn ông đang cải nhau. Rồi từ cải nhau họ bắt đầu xô xát.
Bổng có người la lớn: Cất dao hết đi! Thật dễ sợ, một người đã cố chồm lên tấm
thớt giựt con dao. Đã có người chạy đến để can ngăn.
Lúc này thì hồn vía tôi đã lên mây,
tim tôi thắt lại vì sợ. Rồi như một phản xạ quen thuộc, tôi chợt buộc miệng: Mô
Phật. Tiếng kêu không lớn nhưng đủ để hai người đàn ông nóng giận nghe thấy,
bổng nhiên tôi thấy họ khưng lại, rồi buông ra mặc dù nét mặt vẫn còn hậm hực.
Tôi thấy lòng mình nhẹ lại, chắc hẳn
mọi người chung quanh cũng vậy. Phải chăng trong phút giây nóng giận, khi nghe
hai tiếng Mô Phật, Phật tính trong con người họ thức giấc, nên họ đã dập tắt
được ngọn lửa sân hận đang dâng ngùn ngụt trong lòng.
Người viết lại câu chuyện này trong
lòng vẫn tràng ngập niềm vui hoan hỷ khi vô tình can ngăn được trận xô xát bằng
câu niệm Phật mà không ai biết hậu quả như thế nào.
Thế mới biết, trong mỗi người chúng
ta, Phật tánh luôn luôn hiện hữu. Chỉ cần chúng ta đánh thức và sống trong từng
sát na với Phật tánh của mình thì cuộc sống này sẽ tránh được bao nhiêu điều
không hay.
VHPG
số 103 15-4-2020 PL 2553
Thanh
Vân Q11/ tp.hcm
Phật
dạy: “kẻ thù của toàn thế giới là lòng tham, nó đưa đến cái xấu ác cho chúng
sanh. Lòng tham này bị ngăn trở bởi những nguyên nhân nào đó sẽ trở thành sự
phẫn nộ”.
“Vì
người không thanh tịnh chỉ nghĩ đến mối lợi riêng . Họ chỉ đi một mình giống
như cái sừng của con tê giác”.
***
0 nhận xét:
Đăng nhận xét