PHƯỚC TĂNG NGHIỆP GIẢM
Ở Trung Quốc có một đứa con trai 17
tuổi, không có cha mẹ, không người thân thích, thường đi ở đợ làm thuê mướn cho
người ta để kiếm sống qua ngày, em này rất dễ thương tánh tình hiền lành. Nhưng
em có một cái nghiệp hễ ở nhà nào thì cả
nhà ấy đều bị bịnh, hao tài tốn của. Một hôm bà vợ ông chủ nhà bị bịnh, tình cờ
có một ông thầy tướng số vào chơi thăm nhà bạn bè, ông này thấy chú bé đang đem
nước mời khách uống, ông nhìn thấy chú bé có tướng sát chủ, ông bèn hỏi mối
quan hệ giữa chú bé và chủ nhà, người nhà cho biết chú bé là người phụ giúp
trong gia đình chứ không phải con cháu chi. Nó mới ở được mấy tháng. Ông thấy
tướng cho chủ nhà hay rằng, thằng bé này có tướng sát chủ, cho nên cố gắng đừng
để nó ở nhà mình lâu, cho nó ở trong nhà sẽ không tốt. Mặc dù ông chủ rất
thương thằng bé nhưng cuối cùng cũng phải đưa nó ra khỏi nhà. Khi thằng bé ra
khỏi nhà cái tiếng sát chủ đồn ra khắp nơi không ai chịu nhận chú bé vào cái
việc gì. Cuối cùng chú bé phải đi lang thang ngoài đường, rày đây mai đó ngủ bờ
ngủ bụi. một hôm chú bé vào trong khu vệ sinh công cộng, chú nhìn lên trên cái
phòng tolet thì có một cái bao treo lủng lẳng, chú lấy xuống, chú mở ra xem thì
thấy có 300 lượng vàng. Chú bé nghĩ rằng phận mình nghèo làm đầy tớ không xong,
phước ở đâu mà hưởng số vàng này. Chú suy nghĩ kỷ chú sẽ không lấy số vàng này.
Chú bé bằng ra ngoài ngồi đợi ai là chủ nhân số vàng này đến kiếm chú sẽ đưa
trở lại. Chú ngồi đợi cả buổi cuối cùng có người đến tìm số vàng mất. Chú trả
lại cho người mất. Người mất vàng cảm động quá dắt chú về nhà nhận làm con
nuôi. Vì hai vợ chồng người này không có con. Một hôm chú bé nghĩ đến nhà người
chủ ở khi xưa để thăm. Khi chú đến thăm nhà kia thì một sự tình cờ bất thình
lình hôm đó ông thầy tướng số cũng có mặt ở đó. Lần nầy ông thấy tướng thấy
thắng bé giật mình và ngạc nhiên, sao mấy tháng trước nó có tướng sát chủ bây
giờ thì không còn. Do vì tâm thằng bé quá tốt, nên nó thay đổi được cái nghiệp
ác cũ và nó thay đổi được từ đời sống cơ cực sang no đủ, từ chổ không nhà không
cửa lại có nhà có chổ ở. Từ chổ không cha không mẹ nay có đủ cha mẹ, từ chổ không
ai chấp nhận nay được công nhận. Thật là tội diệt phước sanh, căn lành tăng
trưởng là vậy./.
Đúng như trong kinh Phật dạy Tu
là chuyển Nghiệp
—˜]™–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét