TÁM GIÓ THẾ GIAN
Lợi:
tài lợi :
không mừng
Suy: gặp cảnh không tốt, thất bại : không nãn
Hủy:
người ta làm nhục mình : không giận
Dự:
người ta khen mình
: không lấy làm vinh
Xưng:
người ta tán thán ca ngợi mình : không
động tâm
Cơ:
bị người ta cơ hiềm chỉ trích
: vẫn tự tại
Khổ:
cực nhọc thiếu thốn : không thối tâm
Lạc:
là vui, vui sướng : không đam mê
*****
BẢY THỨ ÁC
Ác là những gì làm hại cho mình và cho
người ở hiện tại và tương lai. Trái với nhân luân, gọi là các ác hạnh, hay ác
nghiệp là sự kết hợp bởi ý nghĩ, lời nói và hành động tạo nên.
1/ Tứ Ác: sát, đạo, dâm, vọng.
2/ Thập Ác: thân ba, khẩu bốn, ý ba.
3/ Phá Kiến Ác: phá hoại chánh kiến, chánh đạo.
4/ Phá giới mà mình đã thọ.
5/ Ngũ nghịch tội.
6/ Báng pháp: chê bai, nhạo báng chánh pháp.
7/ Xiển đề: những người đoạn mất căn lành không tâm tu.
* * * *
Tất cả chúng ta đều là những kẻ lữ hành
trên cùng một tuyến đường, nhưng có người chậm chạp, hờ hững trong khi có kẻ
nhanh nhẹn, liều lĩnh, có người thối chí muốn thụt lùi, nhưng cũng có kẻ mỗi
ngày đều đặn tiến bước.
Có người bị chìm đắm trong bùn lầy, có người nhận biết mình
đi trầm trệ hoặc đi lầm đường, nhưng vì thiếu nghị lực nên không cải đổi. Cũng
có người dành ra thời gian để tìm phương dẫn dắt kẻ khác. Thật là may mắn chúng
ta được trở về với con đường chính.
* * * *
Sự tu học có ba điều lợi chính: sức khỏe,
thông minh, bình tĩnh.
*****
Vua
Lý Thánh Tông đi đánh Chiên Thành giao quyền cho Ỷ Lan thứ phi nhiếp chính, vua
dặn “nhất tâm thiền định”.
*****
Có ba loại phá: phá giới, phá kiến, phá
hoà hợp.
*****
Chẳng biết rong chơi miền Tịnh Độ
Làm người một kiếp cũng như không
*****
Nghèo tiền bạc không sợ mà sợ nghèo đạo
đức, nghèo niềm tin.
*****
0 nhận xét:
Đăng nhận xét