TRẢ NGHIỆP MỘT LẦN
Có
một anh thanh niên nhà nghèo phải đi ở đợ cho một ông trưởng giả. Một hôm có
một vị Hòa thượng đến nhà ông trưởng giả quyên tiền về đúc tượng Phật. Hòa
thượng vào nhà ông trưởng giả trình bày việc đúc tượng và kêu gọi sự phát tâm
của các nhà mạnh thường quân để cho việc đúc tượng được kết quả. Nhưng qua sự
trình bày quyên góp ông trưởng giả keo kiệt không những không cúng một đồng mà
xua đuổi HT. Anh thanh niên động lòng thương HT và mến mộ sự làm phước, anh bèn
hỏi HT đúc một pho tượng tốn hết bao nhiêu tiền, HT nói hết khoảng 100 đồng
tiền vàng và lại còn phải bố thí cho dân đang bị lũ lụt 100 đồng nữa vị chi
phải là 200 đồng. Anh thanh niên nghe vậy bèn hỏi ông trưởng giả, tôi ở cho nhà
ông một tháng ông trả bao nhiêu, và tôi ở làm công cho nhà ông bao nhiêu để có
số tiền 200 đồng. Ông trưởng giả nói phải 30 năm thì con có 210 đồng tiền vàng.
Thanh niên nghe nói vậy thì mừng quá, và nói với ông trưởng giả vậy thì ông ứng
trước cho con 200 đồng con sẽ ở luôn với ông suốt đời. Ông trưởng giả khởi lòng
tham, đây là mối có lời mình chỉ đưa ra 200 đồng mà có người pục vụ cho nhà
mình trên 30 năm. Ông đồng ý và xuất ra 200 đồng tiền vàng trao cho anh thanh
niên. Anh thanh niên trao cúng cho HT để về lo đúc tượng và cứu trợ dân chúng
vùng bị lũ lụt.
Thanh niên ở và làm việc cho nhà ông
trưởng giả được hai năm thì anh bị chứng bịnh mù. Ông trưởng giả nghỉ ta đã tốn
200 đồng tiền vàng mà mới có hai năm đã không dùng được người này, ông bèn cho
anh thanh niên vào làm công việc của người mù, nhưng sáu tháng sau anh thanh
niên lại bị cùi do đó không thể làm việc gì được. Lúc này ông trưởng giả cho
anh ta ra khỏi nhà, anh ta phải đi ăn xin lây lấy đây đó. Vô tình một hôm gặp
lại vị Hòa thượng, Hòa thượng nhận ra anh và đem anh về nuôi dưỡng, tuy ở chùa
nhưng anh cũng có thể quét dọn được. Một hôm quét dọn ngoài vườn trượt chân té
xuống ao chết không ai hay biết, hòa thượng cho người đi kiếm đem về chôn cất
xong ba ngày sau sét lại đánh mã anh một lần nữa. Qua sự kiện làm lành mà luôn
nhận quả không tốt, vị hòa thượng băn khoăn về số kiếp anh này. HT bèn khấn vái
Quan Âm và ngài mách bảo là nghiệp của anh ta rất nặng nếu không tu tập làm
thiện thì thay vì anh ta phải mù một kiếp, cụt chân tay một kiếp và còn nhiều
tai nạn bất hạnh đến với anh trong nhiều kiếp, nay nhờ anh phát tâm tu thiện
mạnh quả trả sớm và chỉ trả có một lần. /.
—˜]™–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét