TRAU GIỒI ĐẠO ĐỨC
Người đời thường chỉ hay lo trau dồi học thức mà ít biết
trau dồi đức tánh là một điều lầm lạc, vì học thức chỉ là cái cành hoa bề
ngoài, sớm nở tối tàn, mỗi đời cần phải học lại, còn đức tánh là cái cội gốc
bên trong, rễ sâu mầm cứng, hưởng thọ nhiều đời cũng không hết.
Trên con đường đạo đức, không đi lên thì phải đi xuống, nếu
chúng ta ngày nay không gắng sức tu trì trau dồi đức tánh, thì chúng ta khó bề
khỏi sự sa đọa.
Vậy mỗi ngày chúng ta quy kỉnh Tam bảo, niệm Phật tưởng Phật,
hằng ngày ghi lòng những đức tánh từ bi, giác ngộ, không vì việc ác nhỏ mà làm,
không vì việc lành nhỏ mà bỏ qua, giữ tâm niệm mình cho được hiền hòa sáng
suốt, đừng cho tham ái sai khiến, đừng cho thân cảnh ràng buộc, thì quyết định
ngày kia sẽ được đại từ bi, đại giác ngộ như Phật, nhơn nào quả nấy, mảy mún
không sai ./.
& &
&
Nếu
chẳng vừa ý thì sanh khổ
Dư
thừa thì sanh tham lam bỏn sẻn
Bị
tan mất thì sanh sầu khổ.
& & &
Con
người nếu chạy theo giá trị kinh tế và tôn vinh kinh tế như thượng đế thì nghệ
thuật (đạo đức) sẽ như con chim bị nhốt trong lồng không thể dang dài đôi cánh
nói chi đến việc bay cao và bay xa.
& & &
Hảy
cảm thấy hạnh phúc và hảnh diện khi được làm Phật tử. Hảy vững lòng tin theo
con đường Phật học, vì đó là sự lựa chọn khôn ngoan và sáng suốt nhất.
& &
&
Hảy
có trách nhiệm dẫn dắt và hướng dẫn con em của mình hướng vào đạo Phật, con
đường của tình thương và sự hiểu biết.
& &
&
Hảy
tin vào đạo lý nhân quả để chuyển hóa cuộc đời khổ đau thành an vui. Tránh việc
ác làm việc lành, không mê tín dị đoan để cuộc sống được tự do và tự chủ.
& &
&
Tin
vào thần quyền, số mệnh, số phận, bói toán, nhương sao giải hạn, ngày giờ tốt
xấu, không những sống sai đạo lý nhân quả mà còn tạo cho ta và mọi người sự lo
sợ bất an trong cuộc sống hiện tại và tương lai không có sự an vui thật sự.
& &
&
Lấy đại nghĩa thắng hung tàn
Đem trí nhân để thay cường
bạo.
& &
&
Hận thù diệt hận thù, đời
này không có được
Từ bi xóa hận thù, là định
luật ngàn thu.
& &
&
Nơi nào có chúng sanh biết
ơn và đền ơn
Ơn nhỏ cũng không quên, ơn
lớn càng trân trọng
Người ấy thường đáng kính,
Như Lai thường biết ơn và
đền ơn
& &
&
0 nhận xét:
Đăng nhận xét