NHỮNG GÌ LÀ TỐI THƯỢNG
Có một vị Bà La Môn đến hỏi Phật: Thưa Ngài Cù Đàm trên đời
này những gì là tối thượng?
1/ Trong các thứ tài sản, tài sản nào là tối thượng.
2/ Trong các vị ngọt, vị ngọt nào ngọt nhất.
3/ Đời sống thế nào là đời sống tối thượng.
4/ Làm gì để có chân an lạc. (niềm vui chân thật)
Đức Phật trả lời, này hiền giả, hiền giả hãy lắng nghe và
suy nghĩ:
1/ Trong các tài sản lòng tin là tối thượng
-
Lòng tin là tài sản cao quý
-
Lòng tin là mẹ của các công đức
-
Lòng tin là mẹ của thành công
Tin Phật pháp có khả năng chuyển hóa được khổ của đời mình.
Đường
ta ta cứ đi, ai nói kệ ai
Ngại
ngùng gì phải thối lui
2/ Khéo tu chánh pháp là chơn an lạc
Con đường đến đạo Phật là con đường thiện chí, nhưng phải
biến thành chí thiện, là sự cùng cực của sự thiện. Bình Tâm Thị Đạo
3/ Trong các vị ngọt, sống được với chân lý
là vị ngọt tối thượng.
Vị ngọt của ngũ dục là vị ngọt của mật nằm trên lưỡi dao-
Vui ít khổ nhiều. Loại vị ngọt đánh lừa ta như nắm cỏ non treo trước mỏm lừa.
Tất cả vị ngọt của thế gian đều vô thường. Vô thường vô ngã là chân lý.
4/ Trí huệ là tối thượng của đời người
Không có trí tuệ thì không tiếp nhận được chánh pháp.
Biết nhiều phiền não lại nhiều. Quen biết nhiều thì thị phi
không phải ít.
Không có trí tuệ như người có mắt mà không thấy ánh sáng./.
***
1/ Lòng tin là tài sản.
2/Trong các vị ngọt, vị ngọt sống với chân lý là vị ngọt
tối thượng
3/ Khéo tu chánh là chơn an lạc
4/ Trí tuệ là tài sản tối thượng của đời người.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét