PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT
Niệm Phật có
nhiều phương pháp nhưng tựu trung chỉ có phương pháp Trì danh niệm Phật là
thuận tiện và hợp căn cơ của chúng sanh hơn hết. Trì danh niệm Phật là trì niệm
danh hiệu của một đức Phật như đức Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà v.v...Chuyên
chú trì niệm một cách rõ ràng không tán loạn, không để tạp niệm xen vào.
Những phương pháp niệm Phật là:
1. Sổ thập niệm Phật: Nghĩa là cứ mỗi
hơi thở ra là niệm và đếm 10 câu niệm Phật. Thời gian tu tập tuỳ theo phương
tiện không nhất định, chỉ tuỳ ở sự phát nguyện và cố gắng. Cũng có thể niệm và
đếm 10 danh hiệu Phật trong 10 hơi thở trước khi ngủ và sau khi thức dậy trong
mỗi ngày, phải cho thường như thế cũng rất có ích lợi.
2. Truy đảnh niệm Phật: Nghĩa là niệm Phật liên tiếp nhau câu
này nối liền với câu kia, chữ trước nối tiếp với chữ sau không thể gián đoạn.
Thời gian tu tập cũng tuỳ ở sự phát nguyện và cố gắng. Nhưng mỗi ngày mỗi tinh
tấn đừng để thối thất.
3. Sổ châu niệm Phật: Bằng cách lần tràng hạt, cứ mỗi danh hiệu
Phật thì tay lần một hạt chuỗi. Niệm 108 câu (trừ bỏ 108 phiền não) hay nhiều
hơn cũng quý. Cần nhất là niệm cho thật rõ ràng và thong thả.
4. Phản văn niệm Phật: Chú ý nghe rõ từng tiếng niệm Phật của
mình, nghe từng chữ, từng câu cho thật thông minh, đừng bỏ sót bất cứ niệm lớn
hay niệm nhỏ, niệm thầm.
5. Ban châu niệm Phật: Niệm Phật luôn, niệm trong khi đi đứng
nằm ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể niệm Phật. Niệm
cho thật nhiều, thuần thục không có còn tạp niệm xen vào, niệm cho đến khi nào
không còn dụng ý niệm Phật mà ta vẫn nhớ tưởng Phật, không để ý nghe mà tai vẫn
nghe tiếng niệm Phật. Niệm đến khi nhất tâm bất loạn thì pháp môn này thành
tựu.