TỤNG KINH
Tụng
kinh là đọc hay ôn lại những lời Phật
dạy.
-Vì
tâm ta mê muội, không biết đường hay lẽ phải, là tà, là chánh, nên tụng
kinh để mở mang trí tuệ cho ta, những điều chưa bết sẽ được biết, những nghi
ngờ sẽ hết nghi ngờ, khiến ta cải ác làm lành mưu lợi ích cho người.
- Vì trí nhớ ta kém: Năng tụng kinh
mới nhớ dược lời châu báu của Phật. Có nhớ thì việc làm của ta mới có hiệu quả,
cũng như người học trò có nhớ công thức toán mới giải đáp được những bài toán.
- Vì bớt tội thêm phước: Khi tụng
kinh, tâm ta không nghĩ xằng bậy, miệng không nói bậy, thân không hành động xấu
tức là ba nghiệp ta thanh tịnh, không gây tội lỗi thêm được phước lành.
- Người tụng kinh hiểu rõ được nghĩa lý
thì quý nhất nhưng trái lại người chỉ biết đọc chữ mà không hiểu nghĩa thì đây
cũng là gây chút duyên lành với Phật pháp.
- Kinh của Phật bộ nào tụng cũng được
nhưng tuỳ căn cơ và nguyện vọng của mỗi người. Nếu người nào phát tâm tụng từ
bộ này sang bộ khác cho đến cả tam tạng của Phật thì công đức của người đó
không thể lường được. Nhưng phải biết phân biệt kinh sách của Phật với các đạo
khác, nếu không biết thì nên hỏi các vị Tăng.
Vậy Tụng kinh cũng là phương pháp tu của người theo
Phật để mở mang trí tuệ, tăng trưởng phúc duyên, tiêu trự nghiệp chướng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét