TỪ ĐÂU SANH RA MÊ TÍN?
VÀ MÊ TÍN NHƯ THẾ NÀO?
Mục đích của đạo Phật là mong cho con người "chuyển
mê thành ngộ", "chuyển ngu thành trí", "chuyển
phàm thành thánh", chứ không gì khác hơn.
Ngược
lại các tín ngưỡng khác mục đích kính thờ thần linh hay Thượng đế là mong cầu
sự sủng ái, và được vừa lòng thần linh. Về phương diện tiêu cực là mong mỏi
khỏi tai hoạ . Về phương diện tích cực là mong được ban phước. Người mê của thì
cầu thần linh ban cho nhiều tiền của; người ham danh vọng thì cầu thần linh
giúp đỡ để được thăng quan tiến chức. Những người nầy không gieo nhân lành mà
vọng cầu quả tốt, Thần nhân nếu linh thiêng há có thể tuỳ theo tham vọng của họ
mà cầu đâu cho đó hay sao ?
Trong đạo Phật lễ lạy, kính thờ Phật và
Bồ tát là để học hỏi và noi gương của quý Ngài, vì thế ngoài Phật ra còn có chư
vị Bồ tát đều là những vị có những hạnh nguyện cao cả và gương sáng cho ta noi
theo để đi đến chân trời "chơn-
thiện- mỹ".Thật là bình dị, thật là rõ ràng không thể nói là mê tín
được vì :
Bồ tát Văn Thù là tượng trưng cho Trí tuệ; Bồ tát Phổ Hiền là tượng trưng
cho Hạnh nguyện; Bồ tát Quan Thế Âm
là tượng trưng cho Từ bi; Bồ tát Đại
Thế Chí là tượng trưng cho Hùng lực;
Bồ tát Địa Tạng là tượng trưng cho Tâm
địa; Bồ tát Di Lặc là tượng trưng cho Hỷ
xả .
Cho
nên đến với đạo Phật là đến với lẽ phải, là con đường sáng, trong các con đường
sáng, là con đường đi ra khỏi lối mòn tội lỗi, của lầm lạc; cho nên ai đã đến
phải tin cho đúng, ai chưa đến thì đừng nghi, hãy đến tìm hiểu học tập rồi sẽ
thấy khung trời tự do tự tại đang đón chờ ta, cho nên các bạn có lòng tin tưởng
thì đừng nên chần chừ, đời người qua đi khó mà gặp lại, lúc ấy có muốn đến cũng
không được, quý bạn nên xem lại đời mình sống được bao lâu ? mà chờ đợi ? ? ?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét