NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT CỦA
THÀNH VIÊN BAN
HỘ NIỆM
1- Ban hộ niệm (BHN) còn gọi là Nhóm cộng tu (NCT), có chủ đích là
cùng nhau niệm Phật tu hành cầu sanh Tịnh độ và tích cực hộ niệm cứu người lâm
chung được vãng sanh Cực lạc theo đúng tông chỉ của Tông Tịnh độ. Ngoài ra
không dính mắc đến các loại hoạt động nào khác, không được đem ra bàn thảo, phổ
biến, tuyên truyền trong phạm vi BHN hoặc NCT.
2- Hộ niệm phải có lòng chân
thành tha thiết, muốn hộ niệm cứu độ người vãng sanh . Khi hộ niệm phải có tâm
niệm cảm ơn người bệnh, vì nhờ họ mà mình lập được công đức và nhân lành Tịnh
độ.
3- Các thành viên BHN thường
hay hội ý với nhau để rút ra những khuyết điểm, hoặc học hỏi thêm về cách thức
hộ niệm cho vững vàng, hầu tránh những điều sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra.
4- Các thành viên BHN trong
những ngày không đi hộ niệm , cũng phải siêng năng tu tập, niệm Phật, lễ Phật,
sám hối, nhất là những ngày 30,01,14,15 phải đến chùa sinh hoạt với đại chúng,
không được tự thấy mình là đủ, tách rời không cần sinh hoạt với chùa nữa.
5- Hội viên trong BHN, khi nhận
một tin hộ niệm phải hướng dẫn gia đình thân quyến đến gặp trưởng BHN trao đổi
trước rồi mới thực hiện hộ niệm, không được tự ý một mình, trừ những trường hợp
đặc biệt.
6- Mỗi hộ viên phải biết kham
nhẫn với mọi tình huống trong lúc hộ niệm và ngoài phạm vi hộ niệm, phải học hạnh
khiêm hạ, không tự kiêu tự đắc.
7- Hộ viên chỉ niệm Phật và hộ niệm
với mục đích giúp người đạt mục tiêu vãng sanh, không vì hộ niệm mà tham gia
các việc khác, như từ thiện, lạc quyên v.v để rồi đi lạc mục tiêu hộ niệm.
8- Mọi người đều nên học tập
cách khai thị hướng dẫn bệnh nhân, biết buông bỏ để nhất tâm niệm phật cầu vãng
sanh. Tuy nhiên việc khai thị thường dành cho trưởng ban hay phó ban. Một ca hộ
niệm chỉ một hai người khai thị, không nên quá nhiều khiến người bệnh không
biết nghe ai. Việc khai thị không nói quá nhiều quá lâu , khiến người bệnh nghe
nhiều quá sinh chán nản, sinh ra ớn sợ . Khai thị lời lẽ phải nhỏ nhẹ, mềm mỏng,
đừng có cứng ngắt, như ra lệnh, hoặc như giảng bài khiến người bệnh bực mình
sinh cấu ghét, không có thiện cảm với người khai thị va BHN.
9- Khai thị tránh không nói
những điều tiêu cực, nói sai pháp, hướng dẫn sai đường v.v…Không được nói hoặc
cử chỉ làm cho người bệnh thối tâm, nản lòng, như hạch hỏi quá nhiều khiến bệnh
nhân phải trả lời. Hoặc khui ra những lỗi lầm của người bệnh. Nói chung khai thị không phải nói đạo lý cao
siêu, mà chính là khích lệ người bệnh không sợ chết, chỉ quyết một lòng buông
xả vạn duyên, thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Hướng dẫn càng ngắn gọn, cụ
thể, rõ ràng và hoá giải những trở ngại tại chỗ cho người bệnh an tâm niệm Phật
cầu vãng sanh.
10-Hộ niệm nên chia thành
phiên, mỗi phiên hộ niệm hai tiếng. Thay phiên, có người khác thế mới nghỉ.
Phải giữ thân tâm luôn được tỉnh táo, chỉ nên niệm Phật trong phiên của mình,
không nên niệm liên tục quá lâu, ngoại trừ trường hợp đặc biệt.
11-Hộ niệm có thể dùng khánh
đánh, không dùng mõ, hoặc niệm không.
12-Niệm Phật có thể 6 chữ
hoặc 4 chữ tuỳ theo thói quen hoặc yêu cầu của người bệnh. Nên điều chỉnh tốc độ
âm lượng cho hợp với người bệnh, không niệm nhanh quá hay chậm quá.
13- Trong thời gian chờ đợi,
hoặc xong phiên hộ niệm nên giữ thanh tịnh niệm phật, không tham gia vào các
việc của gia đình họ.
14- Người khai thị tránh mọi
sự xúc động, giọng nói nghẹn ngào. Tránh dùng lời cầu chúc cho hết bệnh, hay an
ủi theo tập tục thế gian. Tránh cãi cọ, nói chuyện, cười đùa lớn tiếng, đi lại,
hất xì, ho khạc v.v khi hộ niệm.
15- Những vị đồng tu có âm
giọng quá cao, hoặc quá sắc, không nên tham gia vào hộ niệm, vì dễ gây xúc cảm
khó chịu cho người bệnh. Nếu muốn hộ niệm phải ngồi xa và phải niệm nhỏ.
16- Những hộ viên đang bị
cảm, sức khoẻ yếu không nên tham gia hộ niệm. Những người bình thường hay xung
đột với người bệnh, cần phải tránh xa đừng tham gia hộ niệm.
Trên đây một số vấn đề, có thể xảy ra trong
các trường hợp khi thực hiện hộ niệm, mỗi thành viên trong BHN cần phải biết
nắm rõ, để việc hộ niệm cứu người vãng sanh Tây phương một cách hoàn mãn./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét