Bài
4: NGŨ GIỚI
Sau khi phát nguyện quy y Tam Bảo rồi, lúc
đó chúng ta trở thành người Phật tử tại gia thì phải biết và tuân theo giới
luật mà Đức Phật đã đặt ra để hướng dẫn chúng ta tiến bước trên đường đạo. Đó
là 5 điều cấm giới mà Phật khuyên chúng ta cần phải tránh sau đây:
1. Không được giết hại
2. Không được trộm cắp
3. không được tà dâm
4. Không được nói dối
5. Không được uống rượu
Giới luật mà Phật đặt ra cho đệ tử Ngài rất nhiều. Đối với
Phật tử xuất gia 5 giới cấm này phải áp dụng một cách nghiêm ngặt không được vi
phạm. Nhưng đối với Phật tử tại gia, 5 giới cấm này còn rộng rãi hơn, không
phải khép ngặt. Những Phật tử tại gia mà giữ trọn vẹn 5 giới cấm này thì đem
lại rất nhiều lợi ích cho cá nhân, xã
hội. Tất cả mọi sự an vui đều xây dựng trên 5 giới cấm này. Đối với người Phật
tử tại gia, Đức Phật chỉ khuyên răn mà không khép ngặt và Phật cũng không hăm
doạ trừng phạt kẻ phạm giới. Giữ hay không là hoàn toàn ở nơi mình tự liệu lấy.
Nhưng có điều chúng ta nên nhớ rằng: Mỗi
ý nghĩ hay lời nói hoặc hành động tốt hay xấu đều đã mang theo đó một cái mầm
thưởng phạt rồi.
Nói tóm lại, ngũ giới là những thành trì ngăn chặn cho chúng ta khỏi đi lạc vào những
ngõ tội ác và là hành trang để cho chúng ta tiến bước trên con đường giải
thoát.
—]–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét