Bài 3: QUY Y TAM BẢO
A.
Định nghĩa:
1.
Quy y
2.
Tam Bảo
3.
Quy y Tam Bảo
B.
Phật - Pháp - Tăng là gì?
C. Tại sao ta phải quy y Phật, Pháp,
Tăng?
D. Muốn quy y Phật, Pháp,Tăng ta phải
làm gì?
E. Sau khi phát nguyện quy y Phật,
Pháp, Tăng em phải làm gì?
1. Quy
y: Quy: là trở về, Y: là nương
tựa.
Vậy quy y là trở
về nương tựa vào một nơi mà mình nghĩ rằng chắc chắn có thể đùm bọc, che chở
cho mình được, như người học trò nương tựa vào Thầy, con cái nương tựa vào cha
mẹ. Chúng sanh phải nương tựa vào Đức Phật.
2.
Tam
Bảo: là ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng.
3. Quy y Tam Bảo là gì? Quy y Tam Bảo
là trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng.
B. Phật, Pháp, Tăng là gì?
- Phật: là đấng không còn mê lầm, thoát ra
ngoài vòng sống chết, khổ não, hoàn toàn sáng suốt và có thể hướng dẫn chúng
sanh thoát ra ngoài vòng sống chết
- Pháp: là phương
pháp tu hành mà Phật đã nghĩ ra, để cho chúng ta theo đó mà học hỏi, để diệt
trừ những sự mê lầm đau khổ và chứng được quả Phật.
- Tăng: là đoàn
thể từ 4 người trở lên sống hoà hợp với nhau một chỗ cùng giữ giới luật của
Phật, cùng chia sẻ quyền lợi vật chất và tinh thần.
C. Tại sao ta phải
quy y Phật, Pháp, Tăng?
Ta phải quy y Phật Pháp
Tăng là vì:
1. Phật là đấng
quý báu nhất trên trần gian đưa chúng ta ra
khỏi vòng khổ não luân hồi sanh tử. Ngoài ra không còn vị nào có khả
năng hơn, tài đức hơn. Vì thế ta quy y Phật.
2. Pháp là lời
dạy của Đức Phật, là những pháp quý báu nhất mà chỉ có Đức Phật mới phát minh
ra được để chỉ cho chúng ta con đường tu hành thoát ra khỏi hoàn cảnh khổ đau nên chúng ta quy y
Pháp.
3. Tăng là các
vị tu hành theo đúng giáo lý và giới luật của Phật mà tu hành làm đại diện linh
hoạt cho Đức Phật để giải thoát cho mình và dẫn dắt chúng sanh trên con đường
đạo. Vì thế chúng ta phải quy y Tăng.
D. Muốn quy y Phật, Pháp, Tăng em phải làm gì?
Muốn quy y Phật, Pháp, Tăng trước tiên ta phải tắm
rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Về tinh thần chúng ta phải phát nguyện từ ngay
lúc quy y này cho đến về sau và mãi mãi, ta cố gắng gạt bỏ ra ngoài tâm hồn những
thói hư tật xấu, những ý nghĩ xấu xa đen tối nghĩa là sống trong sạch từ vật
chất đến tinh thần để đón rước Phật, Pháp, Tăng vào lòng. Trong lúc quy y Phật,
Pháp, Tăng, em phải phát nguyện:
*
Đệ tử nguyện suốt đời quy y Phật. Quy y Phật rồi từ đây khỏi đoạ vào địa ngục
và nguyện suốt đời không theo trời, thần, quỷ vật.
* Đệ tử suốt đời quy y Pháp. Quy y pháp rồi từ đây khỏi đoạ
vào ngạ quỷ và nguyện trọn đời không nương theo ngoại đạo, tà giáo.
* Đệ tử suốt đời quy y Tăng. Quy y tăng rồi khỏi đoạ làm
súc sanh và nguyện trọn đời không nương theo các đảng xấu ác.
E.
Sau khi phát nguyện quy y Phật, Pháp,
Tăng em phải làm gì?
Khi em phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng
rồi, thì em phải thực hành đúng như lời đã phát nguyện. Nghĩa là hằng ngày em
phải tưởng nhớ đến Phật, chí tâm cung kính Ngài và nguyện suốt đời không xa rời
Ngài và phải nhớ nghĩ đến lời dạy của Phật, trau dồi những đức tính từ bi,
thanh tịnh và hỷ xả. Ngoài ra em còn phải đọc kinh sách của Phật. Tìm hiểu ý
nghĩa lời dạy của Phật để mở mang trí tuệ, để được giác ngộ như Phật. Em đã
kính Phật tất nhiên em phải trọng Tăng nghĩa là nghe lời dạy của các Thầy, kính
mến Thầy và tập sống cuộc đời thanh bạch, xa lìa những nơi ăn chơi không hợp
với lời dạy của Thầy. Ngoài ra em còn phải nhớ rằng trong lòng em vẫn có Phật,
Pháp, Tăng. Bởi thế trong lúc quy y em luôn tưởng nhớ đến Phật, Pháp, Tăng
trong lòng em.

Phật là ngôi báu thứ nhất, em phải nương theo Ngài vì Ngài
hoàn toàn sáng suốt, có thể đưa đường chỉ lối cho ta ra khỏi cảnh khổ, lầm
than.
Pháp là ngôi báu thứ
hai, là phương pháp, là lời Phật dạy. Nhờ Pháp của Phật mà ta biết cách
tu hành, để đi đến quả vị Phật.
Tăng là ngôi báu thứ ba, là những vị tu hành từ 4 người trở
lên cùng sống chung nhau trong sự hoà hiệp và cùng chia cho nhau những quyền
lợi vật chất và tinh thần, đại diện cho Phật dìu dắt mọi người trên bước đường
đạo. Vậy Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi báu nhất trên đời nên em phải quy y Phật,
Pháp, Tăng.
Trước khi quy y Phật, Pháp, Tăng em phải tắm rửa sạch sẽ,
ăn mặc chỉnh tề và trong tâm hồn em phải gạt bỏ những thói hư tật xấu, những ý
nghĩ không tốt đẹp. Nghĩa là sạch từ vật chất đến tinh thần. Và trong khi quy y
em phải phát nguyện. Đệ tử nguyện suốt
đời quy y Phật. Quy y Phật rồi từ đây khỏi đoạ vào địa ngục và nguyện suốt đời
không nương theo Trời, thần, quỷ, vật. Đệ tử quy y Pháp rồi từ đây khỏi đoạ vào
ngạ quỷ và nguyện suốt đời không nương theo ngoại đạo tà giáo. Đệ tử nguyện
suốt đời quy y Tăng. Đã quy y Tăng rồi từ đây khỏi đoạ làm súc sanh và nguyện
trọn đời không nương theo bè đảng xấu ác.
Sau khi làm lễ phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng rồi, em
phải thực hành theo đúng lời hứa đã phát nguyện, nghĩa là hằng ngày em phải
tưởng nhớ đến Phật, học hỏi theo hạnh nguyện của Ngài, làm đúng theo lời Phật
dạy. Kính trọng thầy nghe lời dạy bảo của Thầy trên bước đường tu học. Ngoài ra
em phải quy y Phật, Pháp, Tăng trong lòng em. Vì ba ngôi báu vẫn có trong lòng
em.
—]–
0 nhận xét:
Không cho phép có nhận xét mới.