Bài 9: Giới thứ 5: KHÔNG UỐNG RƯỢU
1.
Rượu là gì?
2.
Vì sao giáo lý của Phật dạy không được
uống rượu?
a) Giữ cho trí tuệ được sáng suốt
b) Rượu là nguồn gốc sinh ra tội
lỗi
c) Tai hại của rượu
3.
Không uống rượu có lợi ích gì?
a) Về phương diện cá nhân
b) Về phương diện xã hội
Bài
giảng:
1. Rượu là gì?
Rượu là một thứ nước uống có chất men
làm cho con người say, có hại cho cơ thể, cho tâm hồn và cho trí tuệ con người
. Nếu uống rượu nhiều thì loạn tâm trí, ý niệm điên đảo, trí tuệ tối tăm và
thân thể cũng theo đó mà hao mòn tiều tụy, mất hết phẩm giá trị con người. Rượu
là cửa ngõ đi vào tội lỗi. Vì uống rượu say rồi thì trí tuệ lu mờ, có thể làm
nhiều điều tội lỗi. Tuy nhiên, cũng có trường hợp được uống, chẳng hạn như bị
bệnh không có rượu khó lành, nhưng không được lợi dụng việc này để thoả thích
lòng ham muốn.
2.
Vì
sao Phật dạy không được uống rượu?
Đức Phật dạy không nên
uống rượu vì những lẽ sau đây:
a) Giữ cho trí tuệ được sáng suốt.
Khi rượu vào thì trí tuệ bị đảo lộn, làm cho
con người sinh ra ngu si, không làm chủ được tư tưởng, ngôn ngữ và hành động
của mình. Rượu làm đoạn giống trí tuệ mà còn là một thứ thuốc độc giết chết lần
lần cơ thể con người.
b) Rượu là nguồn gốc sinh ra tội
lỗi:
Giới
luật của Phật dạy cấm sát sanh, cấm trộm cướp, cấm tà dâm, cấm nói dối. Đó là
những tội lỗi mà đức Phật dạy ta cố tránh. Riêng đối với rượu, chính nó không
phải là một tội lỗi. Vì nếu không uống rượu mà chỉ dùng rượu vào những việc hữu ích như vệ sinh ngoài
da. Nhưng nếu uống vào quá độ sẽ sanh ra tội lỗi trên. Sở dĩ đức Phật chế ra
giới cấm uống rượu chính là để ngăn ngừa các tội lỗi phát sanh.
c)
Tai hại của sự uống rượu:
Khi
ta uống rượu say rồi có những tai hại sau đây:
1.
Của cải hao mất
2.
Tăng trưởng lòng giết hại
3.
Trí tuệ kém dần
4.
Sự nghiệp chẳng thành
5.
Cuộc đời nhiều đau khổ
6.
Thân hay tật bệnh
7.
Tâm sân hận, bồng bột, ưa tranh cãi
8.
Phước đức tiêu mòn
9.
Tuổi thọ giảm bớt
10.
Sau khi chết đoạ vào địa ngục
3.
Không
uống rượu có lợi ích gì?
a)
Về phương diện cá nhân
Thân
thể khỏi bị suy nhược, tinh thần được sáng suốt, phân biệt được phải trái,
tránh được các điều sai quấy thì tội lỗi không phát sanh.
b)
Về phương diện xã hội
Trong
xã hội mà việc dùng rượu được hạn chế thì có thể tránh được rất nhiều điều xấu
xa. Khi cá nhân được lành mạnh từ thể chất đến tinh thần thì hạnh phúc gia đình
được đảm bảo, xã hội được an vui sung sướng.
Bài học: Giới Không Uống Rượu
Rượu
là thứ uống có chất men làm say lòng người, hại cơ thể và tinh thần. Rượu uống
nhiều làm con người trở nên bạc nhược, trí tuệ tối tăm không phân biệt được
phải trái, chánh tà. Do đó, có thể dùng rượu để chữa bệnh và vệ sinh ngoài da
là việc hữu ích. Nhưng không được lạm dụng sự kiện này để uống cho say sưa thoả
thích .
Đức
Phật dạy người Phật tử không được uống rượu với mục đích để bảo vệ tinh thần
cho được sáng suốt, và ngăn ngừa tội lỗi phát sanh. Rượu rất tai hại cho cơ thể
con người . Vậy chúng ta không nên uống rượu. Nếu ta không uống rượu thì cá
nhân ta được nhiều lợi ích như tinh thần khỏi bị suy nhược, bệnh tật không phát
sanh, xã hội được lành mạnh.
0 nhận xét:
Không cho phép có nhận xét mới.