Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

VẠN PHÁP LÀ VÔ THƯỜNG

VẠN PHÁP LÀ VÔ THƯỜNG


       Bạn có thể cảm nhận được sự vô thường ngay từ giây phút đầu tiên đến với thế giới này. Chúng ta đang già đi theo từng khoảnh khắc. Như mọi người, tôi cũng không muốn mình già đi, nhưng chúng ta đều không có sự lựa chọn nào khác. Bởi tất cả vạn pháp là vô thường. Bạn cần nhận thức được qui luật này thay vì lo sợ. Không cần thiết phải lo lắng bởi những gì đã xảy ra cũng đã thuộc về quá khứ. Điều duy nhất chúng ta nên làm là hiểu dược những trải nghiệm trong cuộc sống như những bài pháp giúp ta tỉnh thức.
       Vạn pháp đều thay đổi trong từng thời khắc và không có gì là cố định, thường hằng. Tôi muốn nói rằng, vô thường hoàn toàn không xấu, nó khiến chúng ta trở nên thú vị hơn và nhiều thử thách hơn. Tất nhiên, bản ngã chúng ta thường mong cầu hạnh phúc được bền lâu, còn khổ đau thì tạm thời. Nhưng trên thực tế, chúng ta không có quyền lựa chọn.
Nếu bạn nhìn vô thường từ góc độ tích cực, thì lý vô thường mang ý nghĩa nhiệm mầu rằng : tất cả vạn pháp đều thay đổi, biến dịch, không có gì là không thể xảy ra. Điều tốt có thể trở thành xấu, và những thứ tiêu cực cũng có thể chuyển thành tích cực. Bởi vậy, việc làm được gì với cuộc đời này là hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân ta. Nghĩa là chúng ta có thể tự làm chủ và có quyền quyết định đối với vận mệnh của mình.
Nhận biết được một thực tế rằng vạn pháp là vô thường sẽ giúp bạn phát triển được sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống và nhân duyên phụ thuộc lẫn nhau của vạn pháp và mọi hữu tình trong vũ trụ.
Chẳng hạn, bạn không phải là chính bạn của ngày hôm qua hay không phải là bạn khi còn là một đứa trẻ, thế nhưng cũng không có gì khác biệt cả. Mặc dù có những đổi thay và biến chuyển liên tục trong từng thời khắc như ngoại hình, ý nghĩ, cá tính và cuộc sống của bạn nhưng bạn vẫn là chính mình.
Thế giới đang thay đổi, mọi thứ chung quanh cũng đang thay đổi. Ngay cả khi có vẽ tĩnh lặng nhưng thật ra vạn vật vẫn đang không ngừng thay đổi, ngay cả các mối quan hệ và những gì chúng ta đang sở hữu cũng đều không tránh khỏi sự chi phối của vô thường.
Thấu hiểu về vô thường là một phần quan trọng thực hành đạo Phật. Xét từ góc độ triết học cũng như tâm linh, bởi vì điều này sẽ thay đổi cách nhìn của bạn đối với cuộc sống và thế giới chung quanh. Bạn biết trân trọng, tri ân và hoan hỷ với mọi người cũng như với bất cứ trải nghiệm nào dù vui hay buồn.
Trí tuệ hiểu biết về quy luật vô thường cũng là phương thức đối trị những xúc tình phiền não và tiêu cực do chấp ngã gây nên. Dần dần sẽ giúp chúng ta phát triển nền tảng cần thiết để có thể thực chứng được tự tính tâm và bản chất chân thật của vạn pháp.
Trích từ “Hành trình Tâm linh siêu việt của Đức pháp vương Gyul Wang D’rukpa đời thứ 12”.
---------]-------

VẠN PHÁP LÀ VÔ THƯỜNG Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét