Hỏi: Phật chế giới cho người xuất gia,
người nam và người nữ có giới nhiều ít khác nhau. Nam giới 250 giới- Nữ giới 348
giới. Như vậy Phật có sự phân biệt giữa người nam và người nữ. Vậy Phật không
bình đẳng giữa người nam và người nữ phải không?
Đáp: Đức Phật
là một nhà cách mạng giải phóng sự bất công của các giai cấp trong xã hội Ấn Độ
ngày xưa, đồng thời là người duy nhất đầu tiên trên thế giới đem lại quyền bình
đẳng cho phái nữ có quyền lợi ngang bằng người nam. Những người đến với giáo
đoàn của Phật đều không phân biệt nam hay nữ, sang hay hèn, giàu hay nghèo, ngu
đần hay trí thức, tất cả đều như nhau. Ví như muôn sông ngàn suối chảy ra biển,
thì đồng một vị mặn, một màu nước. Không phân chia giai cấp hay chủng tộc nên
gọi đạo Phật là đạo bình đẳng.
Đức Phật Ngài đã
hiểu rõ tâm lí người nữ nên chế giới cho người nữ có phần nhiều hơn, mục đích
là để bảo hộ người nữ, vì lòng lân mẫn, vì sự quan tâm sâu sắc chứ không phải
là sự phân biệt. Giới Phật chế được xem như là một sự bảo hộ thân tâm đưa đến
an lạc giải thoát chứ không phải là sự ràng buộc, sự hạn chể như nhiều người
lầm tưởng.
&&
Công
cha nghĩa mẹ ơn thầy
Ba
công đức ấy sánh bằng thái sơn
&&
Trăm
năm trước thì ta chưa gặp
Trăm
năm sau biết có gặp hay không
Cuộc
đời sắc sắc không không
Thôi
thì nên sống hết lòng với nhau
&&
NGHE
Nghe
như ăn, nghe như nhận quà và
Nghe
thấu rõ âm thanh vốn không thật
&&
0 nhận xét:
Đăng nhận xét