HỌC PHẬT ĐỂ LÀM GÌ ?
Học Phật là học tập Phật pháp. Có hai lý do a/
Để hiện tại bớt khổ b/ Để tương lai hết
khổ và thành Phật quả. Vì trình độ và
căn cơ nên học Phật cũng có nhiều cách. Ví như đường đến Trường An có nhiều
lối. Đi tắt đi quanh, đường bằng phẳng, đường khúc khuỷu quanh co, đường bộ
đường thủy, đường hàng không, đi xe đi bộ, đi xe lớn xe nhỏ v.v cuối cùng cũng
sẽ đến Trường An. Tu tập cũng vậy, Phật dạy vô lượng pháp môn, vì chúng sanh
căn cơ không đồng mà Phật dạy nhiều pháp môn. Cho nên trong Phật pháp phát xuất
nhiều pháp môn tu tập không giống nhau, nhưng tất cả đều cùng mục đích chung là
hướng đến sự giác ngộ và thành Phật.
Học Phật, tức là
hướng về đức phật, lấy đức Phật làm tiêu chuẩn cho việc học Phật của chúng ta.
&
& &
Ki Tô giáo và Phật
giáo có gì không giống nhau ?
Đạo Ki Tô cho rằng
con người không bằng trời, nhưng Phật giáo thì không chấp nhận, cho rằng con
người là hơn hết. Như vậy, chúng ta được làm người, nên trân trọng thân người,
cần phát huy những đặc tính tốt đẹp của con người, đây là điểm đặc sắc của Phật giáo.
&
& &
Lúc sanh ra thì mừng vui
Khi chết đi lại lo
buồn đau khổ
Chi bằng không
đến cũng không đi
Chỉ có vui sướng,
mà không sầu bi.
BỐN KẾT TẬP TÂM KHÔNG KHAI NGỘ
Kệ rằng: Bia rượu là
cửa buông lung
Dâm là cội nguồn sanh
tử
Bạc vàng nhân gây họa
lớn
Tà mạng phá giới cũng
từ đây.
---------—]–---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét