Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

LÝ DO GÌ PHẢI TU ?

LÝ DO GÌ PHẢI TU ?

 Phải nghĩ đến :  
1/ Mọi sự vật đều vô thường  
2/ Con người có khả năng giác ngộ thành thánh, thành Phật -
3/ Con người là chúng sanh ưu việt hơn 5 loại chúng sanh kia có cơ hội chuyển hóa từ khổ đau qua an lạc, từ phàm phu đến thánh vị. Chỉ có vị trí con người mới làm được, chỉ có cõi người mới đủ điều kiện.       
4/ Được làm thân người là rất khó, được thân người đầy đủ các căn là rất quý.      
5/ Được gặp Phật pháp, được gần bạn lành là điều rất khó.( trong tù kiếm bạn lành rất khó )
6/ Cứu cánh tu học theo Phật là giác ngộ và giải thoát chứ không chỉ dừng ở mức độ hành thiện mà thôi. Vì vậy tin tưởng theo Phật, cảm nhận lời Phật chúng ta gấp gấp tu theo Phật.
˜]

TU THEO PHẬT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH QUẢ GÌ ?

Nếu chúng ta kiên trì nhẫn nại tu tập tinh tấn theo lời Phật dạy thì chắc chắn sẽ đạt được những thành quả từ thấp đến cao như sau :
-Cải thiện được bản thân và cuộc sống hiện tại.
-Tạo nhân thiện lành để tích lũy đời sau những chủng tử tốt cho các kiếp tái sanh kế tiếp.
- Kiếp sau không rơi vào ba đường  xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 
 - Giác ngộ và giải thoát hoàn toàn trở thành bậc chân nhân, Phật thánh.
˜]
CÓ HAI CÁCH TU
1 là xuất gia , 2 là tu tại gia . Tu xuất gia dễ hơn tu tại gia vì có bạn có thầy có khuôn viên thanh tịnh. Tu tại gia khó hơn tu xuất gia vì gia duyên ràng buộc, công việc làm ăn sinh sống, bạn bè khó tránh, thầy bạn không ở gần bên. Phải có trách nhiệm với xã hội, với bà con quyến thuộc bạn bè v.v nhiều mối buộc ràng khó tu. Nhưng không vì thế mà không tu được.

˜]

LÝ DO GÌ PHẢI TU ? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét