KHẢO ĐỀ
Ai
hơn thua thì ở lại Ta bà
Người
niệm Phật vượt qua miền Cực Lạc
Hãy
buông đi để cho nhẹ kiếp người
Hãy
vui đi để có nụ cười như hoa
Nhất
tâm niệm Phật Di Đà
Cõi
lòng thanh thản nở hoa Bồ đề
Đường
đời có lắm nhiêu khê
Trăm
cay ngàn đắng ê chề khổ nguy
Đường
tu cũng lắm gian truân
Chướng
duyên nghịch cảnh hằng chờ đón ta
Dù
thuận dù nghịch cũng là ma
Thương
yêu giận ghét oan gia đó mà .
Kinh Bát Nhã:
Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la Tăng yết đế, Bồ đề Ta bà Ha . ( 3 lần )
Cố qua cố qua, cố vượt qua, vượt qua
đến bờ an vui.
˜—]–™
Hòa Thượng Tinh Vân một pháp sư đương
thời người Trung Quốc, là một vị đạo cao đức trọng thâm hiểu Phật pháp, là vị
mô phạm cho giới Phật giáo Trung Quốc.Thuở nhỏ là một chú tiểu 15 tuổi, là một
học tăng, môn học thuở nhỏ mà ngài sợ nhất là môn Phạn văn, học không bao giờ
thuộc vì thế kỳ thi đầu Ngài được một điểm, bị giáo thọ đưa ra trước lớp cảnh
cáo nhác học, ai cũng học được sao Ngài lại không ? Nhưng kỳ thi thứ hai Ngài lại được 8 điểm cũng bị đưa ra
trước lớp cảnh cáo rằng có phải cóp bi bài của bạn không ? Lại đến lúc đăng đàn
thọ giới Sa di phải trãi qua vòng thi khảo hạch, không hỏi phần lý thuyết như
thế nào là giới luật, thế nào là Sa di? Là Tỳ kheo? Hay Tam quy ngũ giới
v.v.Những vấn đề đó Ngài đã học ôn trước khi đi thi, giới sư lại không hỏi mà
hỏi về thực hành. Ban giám khảo gọi tên Ngài bước vào. Vị giới sư thứ nhất hỏi
: Ai cho ông đi thọ giới Sa di ? Mới nghe Ngài mừng câu hỏi không khó quá dễ,
trúng ý mình có thể trả lời được. Ngài mạnh dạng trả lời: Bạch Hòa Thượng Giới
sư: Con tự phát tâm thọ giới cầu giới, vừa nói xong Hòa thượng giới sư cầm roi
quất trên đầu mấy roi như trời giáng : Ông hổn láo, ông học đạo ở đâu? Ông
không có thầy tổ ? Ông bảo tự ông phát tâm cầu giới ? Tiên học lễ hậu học văn,
trước học lễ sau mới học văn, theo oai nghi của người đệ tử, trước khi muốn thọ
giới phải được sự cho phép của thầy bổn sư, sao ông bảo rằng tự ông phát tâm
cầu giới, lại bị quất thêm cho mấy roi rồi đuổi qua bàn khác. Qua vị Hòa Thượng
giới sư thứ hai vị này cũng lặp lại câu hỏi trước, ai cho ông đi thọ giới Sa di
? Đã bị đồn rồi lần này rút kinh nghiệm liền trả lời: Bạch Hòa Thượng, thầy bổn sư con cho phép con đi thọ giới Sa
di, tưởng rằng lần này nói đúng, không dè cũng bị đòn như trước, HT giới sư cầm
roi trót trên đầu, Ngài mới nhìn lên không biết tại sao mình lại bị đòn nữa?
Hòa thượng giới sư cũng nạt rằng hổn láo, Thầy bổn sư cho ông đi thọ giới mà
ông không phát tâm cầu giới thì làm sao ông đắc giới ? đi về không cho thọ.
Ngài liền bước qua vị Hòa thượng giới sư thứ ba, cũng lặp lại câu hỏi như
trước. Ai cho ông đi thọ giới ? Bị đòn
hai lần trước lần này rút kinh nghiệm, liền trả lời. Bạch Hòa Thượng,: Con tự
phát tầm cầu giới và được sự cho phép của Thầy bổn sư cho phép đi thọ giới. Trả
lời vậy tưởng yên tâm, không ngờ cũng bị đòn bị mắng như hai lần trước. Ông hổn
láo, ngươi phát tâm cầu giới, thầy ngươi cho phép ngươi đi thọ giới mà Thập sư đây không truyền giới, chỉ một mình
ngươi và thầy người là đủ à, nói xong lại bị đánh rồi đuổi ra. Qua vị giới sư
thứ tư. Lần này Ngài đưa cái đầu và nói Hòa Thượng đánh chừng mô cũng được thôi
không cần hỏi, tưởng rằng nói vậy Hòa thượng mở lòng thương không đánh. Vậy mà
con roi đã để sẳn trên bàn. Hòa Thượng liền quất cho một trận xong Hòa Thượng
mới nói : Ta đã tẩy trần cho ông rồi đó,
ông lui ra đi chờ đến giờ đăng đàn thọ giới.
Rữa sạch những phiền não trong tâm của mình thì mới đủ năng lực đăng đàn
thọ giới.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét