HIỂU ĐƯỢC SỰ QUÍ GIÁ CỦA TÂM
Tâm chúng ta rất quí. Xét từ góc độ thực hành tâm linh, cả thân và tâm đều
quí giá ở chỗ có thể giúp đỡ người khác và giúp đỡ thế giới này. Nếu thân không
còn thì tâm sẽ không có giá trị, không có cách nào để giúp đỡ người khác và tâm
thức có thể trôi tới bất cứ đâu, thậm chí có thể lạc vào cõi súc sinh, ngạ quỉ.
Dù cho nhiều loài động vật như ngựa, bò, chó cũng có khả năng nhận thức nhất
định. Nhưng với trí thông minh ít ỏi, chúng có thể phục vụ loài người hoặc
chúng sinh khác một cách hạn chế.
Thế nên ngay bây giờ đây, trong thân người quí giá và là một hành giả
thực hành tâm linh, bạn cần thực sự hiểu điều gì sẽ xảy ra sau khi chết, không
nên sợ hãi cái chết mà cần nhận thức rằng cái chết luôn thường trực, cái chết
đã rình rập ngay từ khi bạn sinh ra và không có cách nào thoát khỏi nó. Đức
Phật đã dạy: « Không có gì là chắc chắn ngoài cái chết ».
Hiểu được điều này, bạn cần nhận ra rằng đã đến lúc thực hành các thiện
nghiệp như phục vụ người khác, phục vụ thế giới và giúp đỡ hữu tình, đặc biệt
là đối với các sinh linh kém may mắn hơn. Chúng ta cần trưởng dưỡng và giữ gìn
động cơ này, nếu không sau khi chết, ta sẽ không có cách nào khiến chúng ta trở
thành người tốt. Bạn sẽ chỉ ngày càng đoạ lạc thấp hơn do bị nghiệp xấu lôi
kéo. Bởi vậy cần hiểu rằng, hiện giờ bạn đang gặp được hoàn cảnh rất thuận lợi,
vậy thì sao không chuyên cần ngay hôm nay, ngay từ khoảnh khắc này.
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét