SỰ QUÝ GIÁ CỦA KIẾP NGƯỜI
Bạn có thể đón nhận được giáo pháp và thực hành một cách chân
chính nhờ có chánh kiến hiểu biết cơ bản và chân chính bạn cần phải có là nhận
biết về tầm quan trọng của chính mình và sự quý giá của thân người trong đời
sống hằng ngày cũng như thực hành Phật pháp. Bởi lẽ thân người có thể sử dụng
để đạt được bất cứ điều gì, bao gồm cả giác ngộ và địa ngục.
Nếu bạn không biết trân quý cuộc đời này và những gì mình
đang có cũng như không biết tận dụng hay sử dụng sai cuộc sống này thì có khi
làm người lại là điều tồi tệ nhất. Những loài như ngựa, chó, mèo,… còn tốt đẹp
hơn bởi chúng trung thành hơn, có những phẩm chất tốt hơn, đáng được trân trọng
và tri ân nhiều hơn.
Chúng ta luôn hành động vì bản ngã nhiều hơn so với các loài
khác. Bản ngã chúng ta lớn hơn vì chúng ta quá thông minh. Bởi vậy chúng ta
thổi phồng bản ngã lên và trở nên tồi tệ hơn cả loài vật. Theo nghĩa này, cuộc
sống con người không những không tốt mà còn rất nguy hiểm. Thế giới này có thể
hoàn toàn bị huỷ diệt bởi sự quá thông minh của con người. Bởi vậy, chúng ta
phải hiểu tầm quan trọng của kiếp người, để có thể sống một cách có ích nhất
(Đạt La Lạc Ma, Gyawang-Drukpa đời thứ 12).
Khi đã hiểu được tầm quan trọng của thân
người quý giá, bạn nên tự hỏi: “Làm thế nào để tôi có thể sống tốt hơn và lợi
lạc hơn?”. Đồng thời bạn cần luôn ghi nhớ quy luật vô thường của cuộc sống.
Thân người mong manh như một quả bóng bay, dù hiện đang căng đầy nhưng có thể
nổ tung bất cứ lúc nào, cho nên thân người rất quý.
1.
Làm người khó.
2.
Cơ hội làm người làm được những việc.
3.
Thân người khó được, dễ mất.
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét