TỪ ÍCH KỶ, TỰ LỢI DẪN ĐẾN MỌI RẮC RỐI
TRONG THẾ GIỚI NÀY
Tất cả những thứ được gọi là một “thái độ ích kỷ tự lợi” dẫn khởi
mọi rắc rối trong thế giới này. Ích kỷ đã tồn tại từ lâu, trải qua bao nhiêu
thế hệ, bao nhiêu triệu năm? Nó tồn tại liên tục trong thế giới này chính do sự
ích kỷ của con người nên trước mắt chúng ta luôn thấy thời đại đang sống là
thời đại mâu thuẫn và đau khổ nhất.
Do sự ích kỷ mà con người chỉ biết quyền
lợi của mình và hưởng riêng cho mình, còn loài vật chưa bao giờ được bất cứ một
quyền gì, chúng sống không có bất kỳ sự tự do nào. Chúng bị bắt, bị nhốt, bị
đánh đập hành hạ, bị giết mổ để ăn thịt ở khắp mọi nơi trên thế giới và diễn ra
hằng giờ, hằng phút. Chúng không có con đường nào lựa chọn, chỉ khổ bị hành hạ
rồi làm thức ăn thưởng thức cho con người.
Thực sự thì chúng ta cũng thuộc về thế
giới động vật và loài vật cũng nằm trong thế giới của chúng ta. Bởi vậy, chúng
ta và loài vật đều sống trong một đại gia đình. Chúng ta phải thấu hiểu điều này,
không nên cho rằng chúng ta là con người, chúng ta có quyền hưởng thụ, có quyền
sát sanh loài vật nên đương nhiên loài vật phải chịu khổ. Chúng ta không nên
nghĩ như thế bởi vì loài vật cũng có quyền sinh tồn, chúng cũng có cảm giác ham
sống, sợ chết như loài người. Không có chúng sinh nào muốn chịu khổ đau cả.
Chúng ta thường đề cập đến nhân quyền nhưng thực tế nhân quyền là gì? Nếu như
nhân quyền có thể sử dụng như là cơ sở để đạt được những quyền cho hết thảy
chúng sanh thì lúc đó thế giới mới thực sự trở nên bình đẳng và tốt đẹp.
Trên thực tế, con người phủ nhận quyền
của loài vật. Nếu chỉ bàn về quyền của con người thì sự công bằng có ý nghĩa
gì? Loài vật đáng thương chúng cũng có cảm xúc yêu, ghét, mừng, giận, những nỗi
khổ đau như chúng ta, chúng cũng có sự khao khát, những ham muốn được sống như
chúng ta. Nhưng chúng ta lại không cho phép loài vật được có những quyền lợi tự
do. Vì chính cái nguyên nhân không tốt đẹp này dẫn đến toàn bộ cuộc sống của
chúng ta không mấy được thân thiện. Con người đã không thương cảm những loài
vật, ngay cả các loài thực vật như núi rừng, cây cỏ, con người cũng tàn phá
không chút nhân nhượng. Cho nên chúng ta đang trải qua nhiều giai đoạn tồi tệ
nhất và khủng khoảng nhất về khí hậu thời tiết cũng như tệ nạn xã hội do con
người với con người tạo ra mà mọi người dù muốn, dù không cũng phải đối mặt với
những tệ hại luôn xảy ra mọi lúc, mọi nơi mà con người không thể tránh né được.
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét