TU TẬP TÂM LINH VÀ HIỂU BIẾT TÂM LINHCẦN PHẢI HIỆN HỮU SONG HÀNH
Người có niềm tin tôn giáo nhất thiết không phải là người xấu hay
tiêu cực, bởi vì cũng có rất nhiều những điều tốt đẹp về lòng tin tôn giáo. Mặc
dù vậy cũng cần phải luôn cân nhắc điều tốt hay xấu, điều nào mạnh hơn. Nhưng
ít nhất cần phải ý thức được sự cân bằng giữa hai phẩm chất này. Để tìm ra sự
quân bình này thì sự tu tập tâm linh và hiểu biết tâm linh phải hiện hữu song
hành. Khi mất sự quân bình này thì sẽ chẳng đạt được gì cả. Khi đó bạn sẽ không
có sự hiểu biết chân thật nào về thế giới, ngoại trừ những giới cấm thủ và qui
tắc cứng nhắc.
Ví dụ như việc ăn chay. Ăn chay không
phải để thành Thánh, thành Phật mà muốn trở nên một người có khả năng thành
Thánh, thành Phật bạn cần phải ăn chay. Có người cho rằng ăn chay là một điều
duy nhất cho sự tu tập của đời sống cư sĩ. Người cư sĩ nói đến tu tập là đưa
việc ăn chay lên hàng đầu. Do đó gây nên nhiều việc bất hoà trong gia đình
không cùng tâm niệm ăn chay và tâm lí người tu tập trở nên rối loạn và bất an
về việc ăn chay ăn mặn.
Nếu cho việc ăn chay là sự tu tập cơ bản
thì việc ăn chay trở thành một giáo điều, một giới cấm thủ và nó trở thành một
hình thức tôn giáo.
Một khi người tu tập thật sự biết những
bất tiện, tiêu cực về việc ăn mặn, ăn thịt bằng sự nhận thức của họ thì họ sẽ
tự nhiên và vui vẻ trở thành người trường chay. Điều này rất đáng khích lệ. Tuy
nhiên, họ không có ý thức riêng của họ thì họ sẽ không vui vẻ khi ăn chay. Ăn
chay là một sự lựa chọn chứ không bắt buộc vì nếu ép buộc nó sẽ trở thành một
hình thức giáo điều tôn giáo.
Người mà trở thành một hành giả trường
chay, nghĩa là người đó hiểu được những ác nghiệp, bất thiện khi cướp đi mạng
sống của chúng sinh khác. Chúng ta sát hại những con vật vô tội đang vui vẻ với
bầy đàn của chúng trên những đồng cỏ và cánh đồng xanh. Chúng ta vô cớ bắt giết
chúng. Rốt cuộc chúng ta không ăn thịt thì chúng ta cũng không chết. Chúng ta
có dư thừa những thức phẩm khác để chúng ta sống nhưng chúng ta vẫn giết chúng
sinh chỉ vì sự hưởng thụ và sự khoái khẩu của bản thân mà thôi. Đó là một điều
không tốt đẹp nên ta quyết không ăn thịt mà chọn ăn chay.
Sự hiểu biết này là một phần quan trọng
trong sự thực hành tâm linh của một hành giả tu tập. Nếu có sự hiểu biết như
vậy thì sự thực hành tâm linh sẽ mau tiến bộ.
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét