HÃY TIN VÀO NGHIỆP LỰC,CÒN CÁCH NÓI “VẬN TỐT, VẬN XẤU” CHỈ LÀ CÁCH NÓI BIỂU ĐẠT MÀ THÔI
Là hành giả Phật giáo, chúng ta không
nên tin vào số phận, bởi vì thực sự không có thứ gì là may mắn hay bất hạnh cả.
Thay vào đó chúng ta tin vào “nghiệp lực”, những việc người ta nói như “vận tốt,
vận xấu” chỉ là cách biểu đạt mà thôi. Chúng ta luôn chỉ nghĩ về chính mình và
quyền của con người nhưng chúng ta lại không bao giờ nghĩ đến “quyền của loài
vật”. Mọi người chỉ nghĩ đến chính bản thân, hàng xóm và quốc gia của mình chứ
ít ai nghĩ đến quyền của các loài động vật. Trong con người có quyền được sống
một cuộc sống an bình hạnh phúc còn các loài khác như chó mèo, trâu bò, rắn
chuột hay những loại khác thì sao? Chúng bị con người sát hại từng giờ, từng
phút, từng ngày mà con người không chút quan tâm, không chút mảy may thương
cảm. Chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò hằng ngày đem ra giết mổ, không bao giờ
có ai bàn luận hay lên tiếng điều này. Thật vô cùng thương xót, bởi vì chúng
cũng có cảm giác lo sợ, đau đớn và có ngôn ngữ, tiếng nói của chúng, mặc dù
cách mà chứng biểu đạt không giống con người, nhưng chúng ta có cảm nhận giống như con người, chúng cũng phải trải qua
sinh mệnh giống như con người. Thế mà chúng ta thiếu sự tôn trọng về điều này,
chúng ta thiếu tôn trọng về quyền sống của chúng.
Chúng ta thấy loài động vật trên thế
giới đã trải qua nhiều loại hiểm nguy đe doạ trực tiếp từng giây, từng phút đến
sinh mạng của chúng. Chúng ta vẫn thản nhiên trước sự thật này. Nhưng về phần
con người, chỉ cần đối diện với một rắc rối nhỏ, chúng ta có thể biến nó thành
nghiêm trọng. Chúng ta rất ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân mình và chẳng bao
giờ quan tâm đến những loài hữu tình quanh ta. Có biết bao nhiêu loài vật bị
giết mổ hằng ngày, bị đánh đập, bị nhốt, bị lạm dụng mỗi ngày? Chúng ta không
quan tâm đến điều đó. Cũng vậy, có bao nhiêu cây cối bị đốn chặt hàng ngày? Có
bao nhiêu thực vật cỏ cây bị cắt? Chúng ta cũng không quan tâm đến điều đó. Dù
cho có bao nhiêu thiên tai, thảm hoạ do chính con người chúng ta tạo ra, chúng
ta vẫn làm ngơ, không mảy may quan tâm. Chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân mình
và những gì nằm trong phạm vi sở hữu của mình mà thôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét