TÔN CHỈ NIỆM PHẬT
Tôn
chỉ Pháp môn niệm Phật là “Tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên”. Muốn sanh Tây
phương phải có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha. Nếu không có lòng tin chân
thật, nguyện không thiết tha thì dù cho có hành vẫn chẳng cảm ứng đạo giao cùng
Phật, chỉ được cái phước báo nhân thiên và tạo cái nhân tốt ở đời sau mà thôi.
Nếu đủ đầy Tín-Nguyện-Hạnh thì vạn người tu, vạn người thành tựu. Pháp môn Tịnh độ
niệm Phật cầu sanh Tây phương dẫu cho người đã tạo thập ác, ngũ nghịch. Lúc lâm
chung tướng địa ngục hiện ra, nếu có thể chí thành niệm Phật, sẽ được Phật hiện
ra tiếp dẫn. Đã đủ lòng tín, nguyện thiết, lấy niệm Phật làm chánh hạnh, dùng
tín nguyện dẫn đường, Pháp môn niệm Phật là lò luyện lớn, nung chí phàm luyện
quả thánh của ba đời chư Phật chúng sanh trong chín cõi. Nếu không vào lò ấy
thì không ai có thể thoát được sanh tử. Bởi thoát được sanh tử chính là rốt ráo
thành Phật vậy. Tin tưởng như vậy mới gọi là chánh tín.
****
Hãy
để tâm hoàn toàn thư giản và mở rộng tâm mình để đón nhận mọi điều. Vì như
chiếc vali, phải được mở ra để tiếp nhận món đồ. Ngược lại, bạn sẽ không đựng
được gì nếu vẫn đóng kín chiếc vali. Nếu chiếc vali không mở khóa thì cuối cùng
đồ vật chỉ dừng lại trên nắp chiếc vali mà thôi.
Sự
lĩnh hội tâm linh cũng tương tự như thế. Dù lời Phật dạy rất hay, giảng sư
giảng rất tốt mà học viên không lĩnh hội thì cũng như chiếc vali đậy nắp mà
thôi.
Tốt
hơn hết, bạn nên là hành giả thay vì là học giả.
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét