LÝ TRUNG ĐẠO
Hãy
giữ lý trung đạo, không thiên lệch về bất cứ thái cực nào. Sự tiêu cực hay tích
cực sẽ đem lại cho mọi người những sự phản ảnh và thể hiện khác nhau. Chúng ta
hãy cân bằng và buông xả tất cả những điều này. Nhưng không nên buông xả một
cách tiêu cực hay thiếu hiểu biết mà nên buông xả một cách tích cực. Tập buông
xả bằng sự hiểu biết. Nếu chẳng may bạn bị va đầu vào cánh cửa, bạn thường tức
giận nó. Tại sao vậy? Chính bạn vô ý để đầu mình va vào cánh cửa còn cánh cửa
đã không đi đến và va vào đầu bạn. Đó là lỗi của bạn chứ không phải lỗi của
cánh cửa. Bạn thường hay có xu hướng trở nên tức giận với cánh cửa ra vào, với
môi trường nên đã tạo ra những điều vô lí. Tất cả chúng ta đều có xu hướng này,
song sự giận dữ và lòng căm thù không được hoan nghênh. Là người hiểu biết
không nên làm như vậy. Đối với mọi việc cũng tương tự như thế, bạn hiểu rõ sẽ
không bị giận dữ chi phối và bạn sẽ có an lạc thảnh thơi.
à
Không để tâm bi luỵ với ái kiến từ bi. Có người đang đi trên đường gặp một con
chim hoặc một con vật nào đó bị chết, anh ta thương cảm buồn phiền, anh ta sẽ
không đi thêm nữa vì anh yêu mến chúng, anh ta muốn giúp đỡ chúng. Đức Phật
nói: “Đừng lo ngại về sự khổ ải của chúng sanh”. Đây là lời răn dạy phải buông
xả sự việc bằng trí tuệ, không nên để tâm bi luỵ với ái kiến từ bi. Ngược lại,
có những người vô cùng lãnh đạm khi nhìn thấy chúng sanh đau khổ hoặc thậm chí
trực tiếp gây ra đau khổ cho chúng sanh, họ không hề bị động tâm hay khởi chút
bi mẫn nào hết. Họ hoàn toàn phớt lờ với những người khác với lòng hận thù và
vô minh của mình. Đây là một thái cực khác của sự chênh lệch chấp thủ. Đó không
phải là điều mà người tu tập muốn. Chúng ta nên buông xả mọi thứ bằng trí tuệ
của mình, không thiên về các chấp “có” cũng như các chấp “không”.
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét