CÁCH QUÁN KHỞI TÂM TỪ BI
Quán chiếu về lòng
tốt của chúng sanh, trong nhiều đời trước có khi họ là cha mẹ quyến thuộc của
ta. Từ vô lượng kiếp luân hồi, tất cả chúng sanh đã từng là cha là mẹ của ta,
và đều nhân hậu đối với ta. Khi đó ta đã từng nhận được sự quan tâm vô hạn và
sự đối xử tuyệt vời nhất. Đây là lý do tại sao ta cần phải khởi lòng từ bi khi
thấy chúng sanh đau khổ. Bởi lẽ trong quá khứ họ đã từng là cha mẹ của ta. Chỉ
vì thay hình đổi dạng mà ta không nhận ra họ nữa. Vì ta không nhận ra họ là
quyến thuộc nên mới không quan tâm. Trong thực tế họ đã từng là cha, mẹ, anh,
em, con cái của ta trong vô lượng kiếp. Họ đã từng yêu quý và trao cho bạn
những điều tốt đẹp nhất, giống như bạn đã từng đang dành cho con cái mình bây
giờ vậy. Họ chăm sóc bạn bằng cách tốt nhất, họ hy sinh cuộc sống của họ cho
bạn và cứu sống bạn vô số lần.
Có nhiều cách
chính đáng để đối xử nhân hậu, tử tế mọi người, vì mọi người đã từng là cha mẹ
của bạn, không chỉ một lần mà vô số lần. Đây là lí do chân thực để thương yêu
người khác.
Kế đến tư duy về
hành động sát sanh cũng giống như thế. Khi suy nghĩ về việc tước đoạt mạng sống
của chúng sinh khác, hãy tưởng tượng ai đó đang tước đi sinh mạng của mình, bạn
sẽ nghĩ gì và cảm giác như thế nào ? Nhờ hiểu được điều này sẽ giúp cho
bạn tránh không đoạt mạng chúng sanh.
Đây là lý do chúng
ta chọn ăn chay trường. Không phải vì ta không thích mùi vị của thịt, mà là ta
không thích tước đi sinh mạng của chúng sanh khác. Dĩ nhiên ta không trực tiếp
giết đi con vật rồi ăn thịt chúng, song nếu ta ăn thịt thì những người đồ tể sẽ
nhân danh ta giết nhiều con vật để phục vụ cho bữa ăn của mình.
Cuộc sống đều quý
giá đối với mọi chúng sanh. Vì thế, tại sao chúng ta không trao cho họ quyền
được sống thanh bình và an lạc ? Tại sao chúng ta can thiệp vào đời sống
và tước đoạt sinh mạng của chúng sanh khác ?
Tại sao ta phải
làm cho họ phiền não, khổ đau như thể họ không có quyền gì ? Chúng ta
không nên làm cho họ phiền não, khổ đau, thay vào đó hãy đem đến cho họ hạnh
phúc và an vui. Nếu không làm được lợi ích cho họ thì hãy đừng làm tổn hại họ,
vì họ hoàn toàn có quyền được vui sống. Chúng ta cần phải hiểu rõ điều này. Bồ
đề tâm nguyện bao gồm sự hiểu biết về tầm quan trọng của sinh mạng chúng sanh,
về việc niềm an lạc và hạnh phúc có ý nghĩa đối với tất cả các loài hữu tình,
chứ không riêng gì bản thân của bạn. Nên biết rằng mọi chúng sanh đều có quyền
được hưởng niềm vui như nhau. Vì lẽ nào chúng ta lại tước đoạt quyền tự do ấy.
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét