Y PHÁP HAY Y NHƠN
Sự
tu tập thì điều cốt yếu bạn nên y theo lời Phật dạy và sự hướng dẫn của tăng.
Lời dạy của Phật như thuốc chữa trị bệnh. Tăng là người hướng dẫn, như vị bác
sĩ. Bạn nương theo thuốc mà trị bệnh thì không thể không theo sự chỉ dẫn của
bác sĩ. Nếu bạn y theo toa thuốc mà uống thuốc thì bịnh có thể lành, vì toa
thuốc và thuốc được đúc kết kinh nghiệm của nhiều thầy thuốc truyền lại chứ
không riêng gì bác sĩ. Nhưng bạn cũng đừng quá tin vào hành động của bác sĩ, vì
bác sĩ nói cách trị bệnh thì đúng nhưng hành động của bác sĩ có khi không đúng,
không như lời nói. Kinh gọi là y pháp bất y nhơn.
Người bệnh thường thích uống những vị thốc có vị ngọt và không thích uống thuốc
có vị đắng. Nhưng bác sĩ không đáp ứng điều đó nếu như ông ta muốn chữa lành
bệnh cho bệnh nhân. Cũng vậy, người đệ tử họ luôn thích những điều đem lại sự
thoả mãn cho họ nhưng họ không thích thực hành những điều đem lại lợi ích lâu
dài như giải thoát, sanh tử.
Nếu
bạn không chuyên tâm hoặc không phát tâm Bồ Đề vì lợi ích chúng hữu tình thì sẽ
có nhiều trở ngại xảy đến với bạn. Vì động cơ của bạn có điều kiện nên bạn rất
có thể nảy ra sự sân hận và bất mãn. Tuy nhiên, bạn nhất tâm phát nguyện thì
bạn sẽ không bị sân hận chi phối. Mục đích liên hệ giữa thầy và người đệ tử là hướng
tới sự trưởng dưỡng đạo tâm không ngoài việc gì khác.
Nếu
bạn thực sự tu tập thì bạn không thể đòi hỏi yêu cầu vị thầy của bạn phải làm
việc này hay việc nọ theo ý của bạn. Một vị thầy đầy đủ đại bi vô điều kiện
cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu của bạn. Nếu là hành giả tu tập chân chính
thì hành giả đó tu tập trưởng dưỡng tín tâm nhằm mục đích phát triển đạo tâm.
Mục đích trưởng dưỡng đạo tâm là để lợi ích hết thảy hữu tình. Làm lợi ích
chúng sanh là cách nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Bồ Đề tâm là tâm hướng đến con đường
giác ngộ, giải thoát và thành Phật. Muốn giải thoát, giác ngộ thì phải phát
triển Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm là tâm hướng đến phục vụ chúng sanh. Nếu tu theo con
đường Phật đạo thì phải phát Bồ Đề tâm, Bồ Đề nguyện và Bồ Đề hạnh để hoàn thành
sự tự lợi, lợi tha, dẫn đến cứu cánh thành Phật trong tương lai.
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét