Ý NGHĨA CẦU AN, CẦU SIÊU CỦA PHẬT GIÁO CÓ ÍCH LỢI GÌ KHÔNG?
- Cầu an có thực sự được an không?
-
Cầu siêu có thực sự được siêu thoát không?
Cầu an, cầu
siêu là một nghi lễ không thể thiếu đối với người cư sĩ tại gia khi gia đình có
hữu sự. Vậy cầu có được hay không? Ở đây không thể nói được hay không được.
Nếu
nói được thì mọi người đều an hết, không ai có khổ, mọi người đều siêu hết,
không cần phải tu. Được đối với những người có tâm thành, có phước báo, còn
không được với những người không có tâm thành và không có phước báo.
Cầu
an, cầu siêu có tác dụng lợi ích gần và xa đối với gia chủ:
- Khi gia chủ có ý niệm cầu an, cầu
siêu, họ bao giờ cũng nghĩ dừng việc làm ác, lo làm các việc công đức.
- Nhân việc cầu an, cầu siêu mà họ lần
lần biết đến đạo Phật.
- Phật tại môn trung, hữu cầu tất ứng.
- Trước là đáp ứng nhu cầu của người
muốn cầu an, cầu siêu, sau dẫn người vào Phật pháp.
- Trước vui lòng người muốn cầu an, cầu
siêu, sau tin Phật.
*****
1/ Cúng thuận theo tín ngưỡng nhân
gian. ( tín ngưỡng bản địa )
2/ Làm cho người nhận thức được Phật
pháp.
3/ Chuyển hoá được phiền não trong tâm
họ.
4/ Hướng dẫn họ vào con đường thiện.
5/ Được con cháu noi theo trong nhiều
thế hệ.
6/ Phương pháp đem đạo vào đời.
7/ Chuyển hoá được nỗi đau khi gia đình
họ mất đi người thân.
8/ Giúp họ tránh được sát sanh hại vật,
rượu chè say sưa.
9/ Giảm bớt tệ nạn do rượu bia sau khi
ăn nhậu.
10/ Khuyến hoá được nhiều người có tâm
hướng thiện
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét