PHÁP TU TỊNH ĐỘ
CẦU SANH TÂY PHƯƠNG
CÓ GIỐNG ĐẠO
CHÚA CẦU SANH VỀ THIÊN ĐƯỜNG KHÔNG?
Đối với pháp môn
Tịnh độ, chúng ta đừng hiểu lầm đó là một thiên đường ở Tây Phương như những
quan niệm của các tôn giáo khác. Đối với các tôn giáo khác, muốn tái sinh ở
thiên đường thì chỉ cần một niềm tin bất diệt vào thượng đế là đủ.
Tuy nhiên, với
tịnh độ của Phật A Di Đà không đơn thuần phụ thuộc vào niềm tin. Tin là một yếu
tố cần thiết nhưng song song là nguyện và thực hành. Trong thực hành, Đức Phật
dạy về tịnh nghiệp tam phước trong kinh Vô lượng thọ.
1/ Hiếu dưỡng
cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không sát hại, tu thập thiện nghiệp.
2/ Thọ trì tam
quy, giữ trọn các giới, chẳng phạm oai nghi.
3/ Phát Bồ đề
tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu học.
Nhìn vào 3 điều
trên ta thấy sự khác biệt giữa người tu tịnh độ và người tin chúa cầu sanh
thiên đường. Chúng ta thấy sự quan trọng của nếp sống đạo đức trong việc hành
trì niệm phật. Cho nên đối với người tu tịnh độ mong muốn vãng sanh vào cõi
nước Phật A Di Đà thì việc sống một đời sống đạo đức và hành trì phật hiệu là
rất cần thiết.
***********
Đời sống của ta
có hạnh phúc hay không đều do mỗi người quyết định lấy. Cách sống trong hiện
tại là yếu tố quan trọng trong việc tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp ở hiện tại
và tương lai.
Cho nên đời sống
đạo đức trong Phật giáo luôn là việc làm hàng đầu. Đức Phật không dạy chúng ta
điều gì khác ngoài việc bỏ ác làm lành, sống đạo đức trong hiện tại để đạt sự
bình an tiến đến giác ngộ giải thoát ngay trong hiện tại và đời sau.
*****************
0 nhận xét:
Đăng nhận xét