Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

GIỚI SÁT

GIỚI SÁT


Tất cả chúng sanh, không những con người mà cả các loài động vật đều tham sống sợ chết, ưa thích hạnh phúc và chán ghét khổ đau. Điều này dễ hiểu và dễ nhận ra trong cuộc sống hàng ngày chung quanh ta. Ví dụ bạn cầm gậy đưa cao định đánh một con heo, con chó, con gà…lập tức nó chạy đi chỗ khác bởi vì chúng sợ đau, sợ hại. Con người cũng vậy, khi chúng ta biết ai đó chuẩn bị đánh mình thì mình sẽ lo lắng, sợ hãi. Khi sợ hãi lên đến tột cùng thì chúng ta bằng cách phản ứng bằng những hành động như chống cự, đánh trả hoặc có thể đem bom đi để cùng chết với kẻ thù. Điều này thường xảy ra ở các nước Trung Đông, họ có nỗi sợ hãi và luôn luôn sống trong cảnh lo lắng. Nên đã dẫn đến rất nhiều cuộc bạo động và khủng bố. Đó không phải là phương pháp để làm vơi đi nỗi sợ hãi  mà nó làm cho tình hình thêm phức tạp, và khổ đau cứ chất chồng triền miên. Tự làm cho mình thêm sợ hãi và làm cho nhiều người khác thêm sợ hãi không phải là giải pháp tối ưu.
Hiểu được tâm lý của mọi loài, Đức Phật dạy chúng ta cần phải tôn trọng sự sống của tất cả. Chúng ta yêu thương bản thân mình như thế nào thì hãy đối xử với loài khác như thế đó.
Hình phạt ai cũng sợ, mất mạng ai cũng kinh. Lấy mình suy ra người, chớ giết, chớ bảo giết.  (pháp cú 130).

Cho nên thực hiện một cuộc sống có đạo đức, được thể hiện từ căn bản của những việc không làm những việc dẫn đến có hại cho mình và cho người. Điều này Đức Phật đã dạy trong 5 giới cấm căn bản của người Phật tử tại gia. Đây là 5 điều căn bản đạo đức. Mục đích Đức Phật đưa ra 5 điều này là để bảo hộ đời sống an ổn và mang lại lợi ích thiết thực cho người hành trì và hơn nữa không đưa đến khổ đau cho mọi người. Thực hành đời sống có đạo đức là người thực hành đủ 5 điều giới cấm này.

GIỚI SÁT Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét