OAN OAN TƯƠNG BÁO
Trong kinh chép tích truyện rằng :có một gia đình rất khá giả, người
chồng mất sớm còn lại một người vợ và đứa con trai, tuổi cũng sắp lập gia đình.
Gia đình chỉ có hai mẹ con rất hẩm hiu buồn tẻ, người con trai này rất có hiếu
với mẹ, không chịu lấy vợ, ở vậy lo nuôi mẹ, mong muốn suốt cuộc đời của mình
sẽ tự tay mình lo cho mẹ để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Nhưng
người mẹ không đồng ý, khuyên con có vợ sớm để bà có cháu ẵm bồng cho vui. Bà
mẹ khuyên mãi, anh nhất định không nghe, cuối cùng bà nói: “Nếu con không muốn
thì mẹ đi rước vợ cho con”. Người con nghĩ rằng để mẹ chọn vợ cho mình thì
người con gái mà mẹ chọn không hợp với mình, nên anh nói với mẹ: “Nếu mẹ muốn
cưới vợ cho con thì mẹ đến nhà đó có con gái thứ mấy trong nhà mẹ chọn làm
dâu?”
Sau khi lấy vợ được một thời gian thì cô
vợ này không sinh đẻ, bà mẹ lại tra tiếp con trai: “Con phải lấy vợ bé để sinh
con”. Bà già này ngày nào cũng nói, cô dâu nghe mãi cũng thấy khó chịu bèn nghĩ
rằng tốt hơn hết mình hỏi vợ cho chồng mình, có thể sau này chồng mình sẽ
thương mình, không ruồng bỏ mình. Thế là cô đi tìm vợ bé cho chồng. Sau đó cô
ta lại nghĩ, nếu cô vợ bé có con, chắc chắn chồng mình sẽ thương cô vợ bé nhiều
hơn, nên cô vợ lớn âm mưu nói với cô vợ bé rằng: “Nếu em có thai, em báo cho
chị biết, chị giúp em chăm sóc thai, chị biết cách nuôi dưỡng bào thai để sau
sinh con cho tốt”. Khi cô vợ bé có thai bèn báo cho cô vợ lớn biết, cô vợ lớn
bèn tìm cách phá cho thai hư, cô vợ lớn an ủi vỗ về và lại nói lần sau em có
thai báo chị biết để chị chăm sóc an toàn hơn. Lần sau có thai, cô vợ bé lại
báo, cô vợ lớn cũng tìm cách phá tiếp. Sau hai lần hư thai, những người thân bà
con biết, người ta nói: “Sao cô ngu quá vậy, có thai nói cho cô ấy biết, cô ấy
sẽ phá”. Lần thứ ba có thai, cô vợ bé dấu, không báo nữa. Thế là thai mỗi ngày
một lớn, cô vợ lớn bèn hỏi: “Sao em có thai không báo cho chị biết?”. Cô vợ bé
nói: “Báo cho chị biết, chị phá nữa sao?”. Người vợ lớn biết là người vợ bé
biết mình đã làm cho cô ta hư thai, thế nhưng ý đồ cũng không bỏ, cho nên cô ta
tìm mọi cách bỏ thuốc vào thức ăn, thức uống. Cuối cùng bào thai phải hư lần
thứ ba. Nhưng lần thứ ba thai lớn quá không ra được, cô vợ bé đau đớn quá bèn
nguyền rủa: “Đời sau tao sẽ làm quỉ doạ xoa ăn thịt con mầy”. Cô vợ bé chết, cô
vợ lớn bị người chồng đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng cô ta bịnh hoạn rồi chết.
Cô vợ bé chết, đầu thai làm con mèo. Cô
vợ lớn chết, đầu thai làm con gà. Gà đẻ lần thứ nhất bị mèo ăn, lần thứ hai
cũng bị mèo ăn, lần thứ ba mèo cũng ăn hết. Gà giận quá bèn rủa: “Tao đẻ con mầy
ăn hết, đời sau tao sẽ ăn thịt con mầy”. Đời sau, gà chết đầu thai thành con
beo, mèo chết đầu thai thành con nai. Nai sinh con lần thứ nhất beo xơi mất,
rồi lần thứ hai và lần thứ ba cũng không chừa. Nai tức quá nguyền rủa: “Đời sau
ta sẽ ăn thịt con mầy”. Rồi nai chết làm quỉ Dạ Xoa, beo chết làm người con gái
ở thành Xá Vệ (vợ bé thành quỉ Doạ Xoa, vợ lớn thành người con gái). Cô con gái
này có chồng sinh được hai lần và cả hai đứa con này đều bị quỉ Dạ Xoa bắt ăn
thịt. Đứa con thứ ba, hai vợ chồng bỏ trốn về quê ở. Thời gian sau, hai vợ
chồng bồng con về thành Xá Vệ thăm nhà, trên đường trở về ngang qua tịnh xá Kỳ
Hoàn. Gần tịnh xá có hồ nước, người chồng giữ con cho vợ xuống tắm rửa. Đến lúc
người chồng tắm rửa và vợ bồng con giữ thì quỉ Dạ Xoa xuất hiện. Cô ta ôm con
chạy thẳng vào tịnh xá gặp Phật, quỉ Dạ Xoa cũng chạy vào nói với Phật là con
của nó. Nhân đó, Phật thuyết pháp và nói oan báo của hai đời trước. Hai người
nghe xong thì giác ngộ và qui y làm đệ tử Phật, nguyện bỏ ác làm lành, ủng hộ
Phật pháp.
Đức Phật đã hoá giải oán thù, tiền kiếp
của hai người này đến đây chấm dứt, không còn thù oán nữa mà là bạn thân thiết.
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét