MÀI DAO DẠY VỢ - GIẾT CHÓ KHUYÊN CHỒNG
Một gia đình nọ,
tình cảm mẹ chồng nàng dâu không mấy êm đẹp, luôn luôn cãi vã nhau thậm chí có
lúc bà gia đánh nàng dâu. Tình thế đứng cửa giữa của người con trai không biết
xử lý thế nào cho phải. Người con trai không biết giải quyết thế nào cho phải.
Chàng nghĩ ra một kế. Lúc người mẹ vắng nhà, anh đem con dao ra mài, vợ anh
thấy hỏi mài dao để làm gì vậy. Anh nói để giết mẹ kẻo bà ta hung hãn quá làm
vợ chồng mình không hạnh phúc. Người vợ nghe nói vậy thất kinh, van lơn người
chồng đừng làm thế, từ nay mẹ có la rầy thì em cũng ráng nhịn, làm thinh. Mẹ
già rồi thì cũng theo quy luật sinh tử. Bây giờ nếu mình giết mẹ thì phạm tội
giết người, mang trọng tội bất hiếu, thôi anh đừng làm vậy. Người chồng hứa sẽ
không làm như thế. Còn về phía bà mẹ, anh ta cũng giả vờ làm y như thế. Thừa
lúc vợ vắng nhà, anh đem dao ra mài. Mẹ hỏi để làm gì, anh nói để giết vợ kẻo
con vợ nó ồn quá, không kính thương mẹ chồng, giết vợ này kiếm vợ khác sống an
lạc hơn. Người mẹ nghe nói vậy thất kinh. Sao con dám làm thế sẽ bị đi tù thì
mẹ ở với ai. Con giết vợ con chết thì sẽ đi tù, đâu có ai dám cưới con mà có vợ
khác. Thôi để từ nay mẹ nhường nhịn con dâu. Thế là từ đó tình cảm mẹ
chồng nàng dâu thay đổi, không còn la ó như xưa nữa.
Lại nữa có một
người chồng mải mê cờ bạc, chơi bời với đám bạn, việc nhà không để tâm
đến, vợ khuyên nhủ hoài không được. Một hôm người chồng đi vắng, người vợ ở nhà
đang xắt chuối cho heo ăn thì con chó ăn vụng nồi cám heo, nàng lia tấm đòn vô
tình nhằm con chó ngã ra chết liền, nàng định đem chôn nhưng nghĩ ra một kế lấy
bức chiếu bó lại để bên hiên nhà. Đợi người chồng đi uống rượu về, nàng tỏ ra
buồn khổ, nói với chồng có người ăn xin đến nhà năn nỉ xin tiền nhưng có lời lẽ
không tốt với nàng, nàng tức giận đánh người đó bạt tai thì người ăn xin lăn ra
chết, nàng bó lại trong bức chiếu. Nàng bảo anh đi kêu mấy người bạn thân lại
nhờ họ đem đi chôn kẻo người ta biết được thì gia đình mình không yên. Người
chồng nghe vậy cả tin liền chạy khắp nơi tìm đám bạn bè nhưng không ai chịu
giúp cả. Người vợ liền bảo qua nhà chú út nhờ giúp đỡ. Người em út nghe nói vậy
liền bỏ việc nhà đem con chó đi chôn. Sau đó không bao lâu, có quan chức chính
quyền có lệnh bắt anh ta vì tội giết người. Người vợ phản đối cáo trạng, nói
rằng chồng mình không phạm tội giết người mà chỉ giết con chó. Quan toà liền
cho đào cái xác lên thì ra đó là xác con chó. Người vợ nói sở dĩ dựng lên tình
huống như thế để người chồng thức tỉnh việc chơi bời mà từ bỏ thói quen
tụ tập, ăn nhậu với đám bạn xấu.
Sau sự việc này,
người chồng từ bỏ thói quen xấu, xa lánh bạn nhậu, chỉ lo làm ăn, kinh tế trở
nên khá giả hơn.
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét