BỐN LOẠI NGHIỆP: THIỆN NGHIỆP, ÁC NGHIỆP, VÔ KÝ NGHIỆP và DUY TÁC NGHIỆP (nghiệp Trí huệ )
Ngoài ba nghiệp trên còn có một loại hành động thuộc về “Duy tác”
tức là nghiệp nhân bắt nguồn từ trí tuệ, chỉ tới những hành động của các bậc
giác ngộ, không còn để lại quả báo trong luân hồi sanh tử. Hiện giờ chúng ta
chưa được có nghiệp trí tuệ, vì chúng ta vẫn chưa nhận ra được bản chất siêu
việt của tự tính tâm. Chính vì vậy nên đối với chúng ta, việc thực hiện những
hành động giác ngộ vẫn còn quá khó. Vì chúng ta chưa đạt được giác ngộ, không
phải do chúng ta thiếu điều gì đó, hay chúng ta chưa đủ mạnh mẽ để đạt tới sự
chứng ngộ, hay nghiệp trí tuệ là thứ xa vời với chúng ta. Thực tế, nghiệp trí
tuệ vốn luôn tồn tại bên trong mỗi cá nhân, song lại bị mê vọng trong tâm cản
trở. Vô minh và xúc tình phiền não khiến chúng ta bị xao lãng không nhìn thấy
tự tính tâm của mình, và khiến chúng ta càng khó khăn hơn trong việc nhận ra
được bản chất của nghiệp trí tuệ, vốn đang bị che lấp bởi vô số phiền não nhiễm
ô.
Chính vì chưa đạt được giác ngộ nên bất cứ hành động nào của
bạn đều bị dẫn dắt bởi vô minh. Và do đó mọi hành động của bạn đều là những
hành động mê lầm. Chúng ta như những con ếch mù không thể định hướng, chỉ biết
nhảy nhót và lao đầu vào những bức tường bao quanh.
Tương tự như vậy, trong phạm trù tâm linh, chúng ta cứ lao đi
một cách mù quáng mà chẳng hề thực hiện được một hành động nào dẫn dắt bởi tuệ
giác.
---------—]–-------
5 ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐẾN CHÙA
1/ Có Tín tâm 2/ có
sức khoẻ. 3/ Có thời gian. 4/ Có sự đồng thuận của gia đình. 5/ Có ý
chí, ý niệm muốn tu tập. 6/ Có
phương tiện (tiền đi xe ).
---------—]–---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét