ĐẠO NÀO QUAN TRỌNG?
Trong các ĐẠO như: Đạo đức,
đạo lý, đạo lực, đạo tâm, đạo hạnh thì đạo nào quan trọng ? Dù là đạo nào cũng lấy đạo hạnh làm chủ chốt,
đạo hạnh là do thực hành giữ giới, làm lợi ích cho mình cho mọi người cho đạo
pháp là thiết thực, là quan trọng. Khi
nói đến Đạo là người ta nghĩ đến giới.
Giới kinh văn gọi là Biệt giải thoát, biệt biệt giải thoát, xứ
xứ giải thoát.
a/ Biệt giải thoát: Giữ một giới thì giải
thoát được một sự ràng buộc, một sự đau khổ nên gọi là biệt giải thoát.
b/ Biệt biệt giải thoát: Giữ nhiều giới thì
giải thoát nhiều giới, thoát khỏi nhiều đau khổ, nhiều ràng buộc về thân về
tâm.
c/ Xứ xứ giải thoát: Giữ được một giới thông các giới khác cũng
được giải thoát. Hay giữ được giới ở đâu đi đâu cũng không bị câu thúc ràng
buộc đau khổ, tự tại tự nhiên. Người phá giới, không giữ giới đi đâu ở đâu,
đứng trước đám đông đều e ngại lo sợ ruột rè không tự nhiên.
Giới là cội gốc của tất cả thiện pháp. Giống như mặt trời phá
tan đêm tối, như chuỗi anh lạc trau dồi pháp thân. Như mặt đất muôn vật sinh ra
từ đó. Là cội gốc sinh ra các công đức, có thể dứt hẳn ác nghiệp và ba ác đạo.
Là pháp tướng đánh dẹp những phiền não hung ác, hay diệt trừ tất cả những tà
kiến, là tư lương trên con đường hiểm sanh tử. Như con thuyền lớn đưa người qua
bể khổ đến bờ an lạc.
Người tu theo đạo Phật, dù là bất cứ pháp
môn nào đi nữa, nếu không tuân giữ giới luật , thì sẽ rơi vào tà định của tà ma
ngoại đạo, không phải tu theo Phật. Tu
theo Phật đạo ba môn cơ bản là giới, định và tuệ hay là kinh luật luận đều lấy
giới làm đầu. Dầu có thông kinh hiểu luật mà không giữ giới thì không phải đệ
tử của Phật, đệ tử của tà ma ngoại đạo.
Có ba loại giới: Giới của ngoại đạo, giới của thế gian và giới
của Phật chế.
Trong ba loại giới chỉ có giới của Phật chế là
rốt ráo là chân chính là giải thoát
---------—]–---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét