ĐỔ NGHIỆP
Hỏi:
Tôi chuyên tu
tập niệm phật và tụng kinh, trì chú nhiều, ngoài ra còn dành nhiều thời gian để
tham gia các công tác từ thiện và phật sự, tôi dồn thời gian, công đức và tài
sản cho các phật sự và từ thiện xã hội. Nay tôi đã 54 tuổi, đời tôi đã sống và tu
tập theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành, đồng thời cũng cố gắng vun đắp đời sống
sung túc cho gia đình. Vậy mà thời gian gần đây, tôi gần như sụp đổ, hụt hẫng
và thật sự bàng hoàng khi trong gia đình tôi xảy ra nhiều sự cố. Chồng tôi luôn
luôn say xỉn, con trai lớn nghiện ngập, con trai kế thì cá độ bóng đá, tôi vô
cùng hoang mang, không biết trong việc tu học có gì sai sót, để xảy ra “bại sự
khảo đảo”không? Những gì đã xảy ra cho tôi có phải là “đổ nghiệp”để trả tội
trước đây mình đã làm không? Xin cho tôi biết phải làm gì lúc này?
Trả lời:
Trừ
những bậc thánh ra, còn lại không ai có thể hết chuyện gì sẽ xảy ra với bản
thân, gia đình trong tương lai. Nhưng chắc chắn, những gì đã, đang và sẽ đến
với mình đều do nghiệp lực của mình đã gây tạo và nhất là những nghiệp mới,
nghiệp được tạo ra chính trong cuộc đời này. Về bản thân của bạn (biệt nghiệp)
có thể nói bạn là một phật tử tốt, biết tu học và phụng sự tha nhân. Tuy nhiên,
về hoàn cảnh gia đình (công nghiệp) thẳng thắn mà nói, bạn cũng chịu phần lớn
trách nhiệm trước thực trạng bi đát của gia đình. Bởi mỗi thành viên trong gia
đình đều dự phần vào thành công hay thất bại của chính gia đình ấy.
Trước
hết, chúng ta khẳng định rằng sự tu học và phụng sự của bạn như bạn đã trình
bày là hoàn toàn đúng với chánh pháp. Do đó, bạn nên chấm dứt về những băn
khoăn, lo nghĩ về các sai sót có thể xảy ra trong pháp môn tu.
Mặt
khác, tu học là một tiến trình chuyển hoá tâm, từ xấu ác thành thánh thiện và
như thế giả sử có sơ suất đi nữa, thì không tiến bộ nhanh, không chiến thắng
phiền não thôi chứ hoàn toàn không để lại bất cứ hậu quả nào theo kiểu bị bề
trên trừng phạt hay “bại sự khảo đảo “cả.
Về
vấn đề đổ nghiệp theo Phật giáo, nghiệp vận hành theo nguyên lý nhân - duyên -
quả, những nghiệp nhân được tạo ra, tương tác cùng với các duyên, đến lúc chín
muồi sẽ trổ quả. Phật đã dạy rằng: không một ai có thể ngăn chặn được nghiệp
trổ quả khi đã chín muồi. Do vậy, trên lộ trình tu học, nếu lực tu hay phước
đức do mình tạo ra không đủ mạnh để tương tác, chuyển hoá nghiệp nhân thì
nghiệp quả xấu xảy ra là chuyện bình thường. Nhưng không vì thế mà cho rằng vì tu
nên “đổ nghiệp” hay “dồn nghiệp để trả hết trong đời này”, như các quan niệm lệch
lạc về nghiệp của khá nhiều người quan niệm hiện nay. Thiết nghĩ, người học
phật có chánh kiến cần chú trọng đến vấn đề chuyển hoá nghiệp nhân xấu ác trong
hiện tại, còn nghiệp quả đến từ nghiệp nhân quá khứ tốt hay xấu tuỳ duyên đón
nhận.
Còn
về hiện trạng của gia đình bạn, chúng tôi thiết nghĩ rằng, sự tu tập của bạn
hoàn toàn đơn độc, gần như không ảnh hưởng gì hoặc tác động tích cực đến các
thành viên khác trong gia đình bạn. Bạn hãy tự vấn lòng mình để nhận ra mình có
phần chểnh mảng, thiếu quan tâm và xây dựng đối với gia đình, nhất là những rạn
vỡ trong gia đình trước đó, nếu có! Việc mỗi người tự đi tìm niềm vui cho mình,
bạn chọn con đường giác, còn những người khác thì chọn lối mê và kết quả là
thực trạng bi đát đã xảy ra. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ giữa các thành viên
trong gia đình bạn quá rời rạc, gia đình không phải là điểm tựa tin cậy cho mọi
người. Dẫu bạn biết tu học, phụng sự chúng sanh, nhưng lại không chuyển hoá,
tỉnh thức được chồng và con cái, đây là điều bạn cần phải nhìn lại để khắc
phục.
Trước
hoàn cảnh thực tế của gia đình bạn, việc đầu tiên bạn cần phải nỗ lực hơn nữa.
Công phu niệm phật của mình để giữ tâm định tỉnh và cầu phật lực gia hộ cho bạn
luôn sáng suốt. Kế đến, bạn phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình.
Hãy mở rộng tấm lòng lắng nghe nhau để hiểu và chia sẻ những khó khăn của nhau
là điều cần yếu để cứu vãn gia đình lúc này. Bạn cần can đảm để nhận lỗi, và
phải thể hiện được điều ấy: “Em có lỗi với anh, những gì xảy ra cho anh và các
con là do lỗi của em”. “Mẹ có lỗi với các con, những gì xảy ra cho các con và
bố là do lỗi của mẹ”. Chúng tôi tin rằng, sự mầu nhiệm sẽ xảy ra khi người chồng
say xỉn và hai đứa con nghiện ngập, cờ bạc được nghe những lời ấy từ chính bạn.
Họ đang cần được hiểu và được thân yêu, nên sự trải lòng của bạn sẽ là nhịp cầu
kết nối lại truyền thông trong gia đình.
Gia
đình của bạn từ lâu đã tắc nghẽn sự truyền thông, nên phải thiết lập lại. Những
nỗi khổ, các khó khăn của chồng và con bạn hoặc ngay cả chính bạn cần phải chia
sẽ trong tinh thần tha thứ, yêu thương bao dung và cởi mở, cho đến khi nào sự
hiểu biết, cảm thông lẫn nhau được thiết lập, gia đình sẽ trở nên đầm ấm, thực
sự là điểm tựa an toàn, vững chắc cho mọi người, thì mới có thể cứu vãn sự đổ
nát của gia đình. Tất cả mọi sự sai lầm, tật xấu đều có thể khắc phục khi con
người có được niềm tin, có điểm tựa vững vàng. Bạn hãy là điểm tựa cho gia
đình.
Hy
vọng rằng những gợi ý của chúng tôi, sẽ trợ duyên thêm cho bạn, giúp cho bạn có
đủ sáng suốt, nghị lực và niềm tin, để xây dựng lại cuộc sống gia đình hạnh
phúc an vui.
---------—]–---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét