TÂM RỘNG LỚN
Tâm càng rộng lớn phiền não càng dễ đoạn. Tâm nhỏ hẹp
chỉ nô lệ cho tham lam ích kỷ, nóng giận, ươn hèn, dù có cố gắng chống chọi với
phiền não, mong đoạn ác tưởng nhưng càng muốn đoạn lại càng thấy khó khăn.
Phát tâm rộng
lớn quả là một cuộc cách mạng tâm hồn, một đại chiến thắng oai hùng đối với bản
thân, một hiện tượng “Đại tử nhất phiên” (một lần chết lớn ), nghĩa là chết đi
con người cũ với bao nhiêu thói hư tật xấu, gột sạch tâm hồn xưa, siêu lên thế
tình, ngoài vòng sai biệt ước lệ, sống một cuộc đời mới, trong bầu không khí
quang đảng đầy hoa thơm cỏ lạ, với tâm tư cởi mở, nghĩa là phá được ngã chấp và
pháp chấp.
Tâm hồn mới mẻ
tiến triển rất nhanh, phát huy trí tuệ rất mau, ví như mầm giống tốt lại gặp
thiện duyên hoàn cảnh thuận lợi, nên bao nhiêu phiền não đều quét sạch, bao
nhiêu ủy mỵ ươn hèn đều tiêu tan, chỉ còn lại những cái hay, cái tốt, cái đẹp
để trau giồi./.
{—]–{
Bạn có thể đọc rất nhiều kinh sách Phật, và hiểu rất
thâm sâu về giáo pháp của Đức Phật, nhưng bạn vẫn còn sinh lòng nóng giận, sợ
hãi hay tham muốn, nếu bạn không hành trì những điều bạn hiểu biết. Khi một
chướng ngại nổi lên mà bạn không có ý thức về nó, thì bạn có khuynh hướng chống
đối, oán hận hay bị nó lôi cuốn đi làm mất thăng bằng của ý thức bình thản
thường lệ.
( Trích:
Nguyệt San Giác Ngộ số 47- năm 2000 )
{—]–{
Mục đích chung
của cuộc sống là hướng tới hạnh phúc và cảm thọ hạnh phúc.Vấn đề cảm thọ hạnh
phúc là kết quả của một quá trình sống đầy nổ lực với những hành vi chân chánh
thiện ích. Nó không thể là một sự ngẩu hợp tự nhiên, lại càng không phải là do một
sự chiếu cố ban ơn nào đó từ thế lực siêu nhân ngoài vũ trụ, mà chỉ có thể là
do chính bàn tay và khối óc khôn ngoan của con người trong nhu cầu và cuộc sống
chân chánh đem lại./.
( Trích:
Nguyệt San Giác Ngộ số 47- 2-2000 )
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét