TẠI SAO CÓ CÁC TƯỚNG PHÂN BIỆT?
Thấy có các tướng ngoài,
tướng trong, thời gian, không gian, đây, kia, trên dưới.v.v. bèn sinh ra các
tâm phân biệt, có tham, có giận, có kiêu căng. Tham muốn không được liền sanh
tức giận, tham muốn có được thì sanh kiêu căng, không có được bằng người thì sanh đố kỵ…. những phiền não, là những
“độc tố” làm cho cái thấy sanh tử càng thêm nặng nề, lao nhọc khổ sở. Tất cả
đều do chấp các tướng, có các pháp là do
phân biệt.
Các pháp, các tướng đều hư vọng không thật
làm nhân duyên cho các pháp. Con người vì mê lầm nên thấy các tướng hư vọng
phân biệt cho là thật nên sanh tâm chấp thủ mới sanh ra phiền não đau khổ.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét