LỜI CẢM NIỆM CỦA GIỚI TỬ TẠI GIA
Kính bạch:…..Trước hình ảnh hiền hòa uy nghiêm của chư
tôn Hòa thượng tôn túc, cử chỉ đoan nghiêm của hội đồng Thập sư, dưới ánh hào
quang tỏa sáng của Tam thế chư Phật. Đạo tràng thanh tịnh, chúng đức trang
nghiêm. Lòng chúng con vô cùng xúc động và mãn nguyện, nghĩ vì giới tử tại gia
chúng con nghiệp chướng còn nặng nề, nặng lòng nhân ngã mang đeo xác thân hèn
hạ, chịu kiếp trầm luân, vỏ vô minh hằng bao kín chơn tâm, ngục tội lỗi mãi
giam cầm tinh thể. Tâm Phật là tâm từ bi, Trí tuệ mà tâm chúng con thì còn nhiễm
trước tham sân, thân Phật là thân thanh tịnh nhiệm mầu, mà thân chúng con thì
buộc ràng đau khổ. Càng xa Phật trí càng kết oan khiên, mãi đắm dục trần thêm
nhiều tội lỗi. Muốn tránh khổ lại gặp tà sư ác hữu, khác nào như ong dại dập
đầu vào cửu kính để tìm lối thoát thân, cầu yên vui trong cảnh sắc thanh, cũng
bởi lỗi mê lầm tưởng rằng uống nước mặn
lòng mong đỡ khát. Nghe đạo pháp thì lòng trần
man mát, gặp lợi danh thì thân mạng dám liều, nghiệp cũ chưa tiêu nghiệp
mới gây thêm, thân này khổ mà thân sau lại khổ.
Nay nhờ ân
Phật cao dày rọi đèn chân lý bạt trừ bao nhiêu tội cấu mê căn cho chúng con,
nay được chư tôn đức giới sư trao truyền
giới pháp, dìu dắt cho chúng con thấy rõ Giới là thọ mạng của Phật pháp,
giới là phao nổi đưa người vượt qua bể khổ sông mê, Giới là chuỗi ngọc Anh lạc
trang nghiêm cho pháp thân, giới là căn bản cho hết thảy thiện pháp, có giới
mới dẫn đến Định mà phát Huệ.
Trong giờ phút
thiêng liêng, chúng con hiện diện trước Phật đài, với sự chứng minh của chư tôn
đức hội đồng Thập sư, mặc dù chưa lãnh hội trọn ven giới pháp nhưng chúng con
thấy rằng việc giữ gìn Tịnh Giới là rất quan trọng. Nếu không có sự gia bị của
chư Phật, sức hộ trì của chư tôn Hòa thượng, hội đồng Thập sư và sự dũng mãnh
tinh tấn của chúng mình, thì Tịnh Giới không thể nào thành tựu.
Giờ đây các
thiện căn nhân duyên ấy đã đầy đủ, giới tử chúng con nguyện suốt đời lấy giới
luật làm đức thầy cao cả trên bước đường tu học. Chúng con hình dung đạo tràng
giới đàn hôm nay, tượng trưng như Hội thượng Linh Sơn mà chúng con may mắn được
dự phần, bao nhiêu tục lụy, chướng duyên, bao nhiều trần cấu, từ bấy lâu nay,
nhứt thời tiêu tận. chúng con cảm thấy mình như được tắm trong dòng suối thanh
lương của giới pháp và được nâng lên đưa vào hàng cao quý. Chúng con tự thấy
mình như kẻ bần cùng gặp được châu báu, người đói gặp thức ăn, người bệnh gặp
thầy gặp thuốc, kẻ lạc đường gặp người chỉ hướng. Trong thâm tâm của chúng con
bây giờ không có gì mãn nguyện cho bằng. Từ đây chúng con tuy là Phật tử tại
gia, nhưng được sống trong tòa nhà Phật pháp, được dự phần cao quý trong giới
pháp của Phật, chúng con nguyện luôn luôn ghi nhớ lời Phật dạy. Giới luật là
thọ mạng của Phật pháp, Giới luật còn Phật pháp còn, Giới luật hủy Phật pháp
tuyệt./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét