KHỔ TỪ ĐÂU CÓ?
Khổ đau là quả của Tập nhân ngã sinh ra khổ. Vậy cái
gì sinh ra khổ? Tức là do ba độc tham, sân, si của chấp ngã sinh ra.
Vậy ba độc
tham, sân, si này nếu không chán mà lại đi ưa thích nó, thì điều gì sẽ xảy ra.
Vậy ở đây chán là cái khổ ở cõi Ta bà này, chính là chán tham, sân, si, chán ở
đây là chán cái khổ, chứ không chán cõi Ta bà. Chính không hiểu chỗ này cho nên
đã đồng hóa Ta bà khổ, và khổ Ta bà. Còn vấn đề ưa thích cõi Cực lạc, chính là
ưa thích cái quả vui của vô lậu học Giới, Định, Tuệ được hoàn thành, sau khi
chán ghét ba độc tham,sân, si không chạy theo chúng. Rõ ràng hân và yểm không
có liên quan gì đến Ta bà hay Cực lạc gì hết.
Đây là điểm quan trọng cần phải hiểu, nếu không sẽ hiểu một cách cạn
cợt, nên giải thích giáo lý của Đức Phật một cách lệch lạc vô trách nhiệm, và
biến chúng thành một thứ giáo lý bi quan yếm thế chán đời, còn gán cho Tịnh độ
và Mật tông là thủ phạm đã biến Phật giáo thành một đạo bi quan yếm thế thì
thật là nguy hiểm.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét