CÁI SỐNG KỲ DIỆU
Vào trước năm 1990, có một ngư dân người xã Tam Hải
huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đi làm nghề câu mực, khi ra biển câu mực trên
cái thúng chai. Chiếc ghe lớn chở nhiều chiếc thúng chai, khi ra biển khơi đến
chổ có mực, ghe lớn đậu lại một chổ rồi thả những chiếc thúng chai xuống biển,
mỗi thúng chai có một người câu mực, câu xong đủ mực mỗi thúng chai trở về lại
ghe rồi vào bờ. Có một ngư dân bị gió thổi đẩy thúng chai trôi giạt qua biển Châu Phi lên đênh trên biển mênh
mông sóng gió suốt 19 ngày đêm. Trong 19 ngày đêm không nước uống không lương
thực, ngư dân đó phải ăn quần áo mình đang mặc, rồi ăn cả chai trên vành thúng,
may nhặt được một tàu lá dừa cũng ăn hết. Và được một tàu chở dầu người Châu
phi gặp và đem lên tàu cấp cứu, sau đó chủ tàu này đem về nước nuôi. Chủ tàu là
một người giàu có, ông có đến 12 đứa con gái, ông ép gả con gái của ông cho anh
ta, nếu muốn lấy vợ thì ưng chọn đứa con gái nào cũng được và sẽ cho của cải
gia tài ở sinh sống. Nhưng anh ta nhất quyết một mực không chấp thuận, anh nói
ở quê nhà đã có vợ ba con rồi. Hơn nữa người Châu phi đàn ông cũng như đàn bà
đều da đen thui anh ta không thể nào ưng được, còn người Việt Nam thì da vàng
quá đẹp, con gái ông ta đều mê nhưng không thành. Anh ta ở đó 7 tháng trời rồi tìm đến sứ quán của nước đó
mới biết anh ta là người Việt Nam và cho anh về nước. Khi chiếc thuyền ông chủ
tàu buôn dầu vớt được chiếc thúng chai trôi vượt biển Châu phi và được đưa
triển lãm chiếc thúng này được thưởng
một số tiền, và khi ông chủ cho về nước cũng tặng cho một số tiền. Vì thế khi
về nước ngư dân này có rất nhiều tiền đô đem về. Đây là câu chuyện có thực ở xã
Tam Quan huyện Núi Thành mấy thập niên về trước từ thời bao cấp. Lúc đó điện
đài máy móc thông tin không có nên cuộc mưu sinh đầy gian khổ thập tử nhất sinh
của nghề sông nước. Đây là một sức sống kỳ diệu của một con người trong thời
đại văn minh.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét