TỘI PHƯỚC ĐỀU LÀ TẠP NGHIỆP
Tội và phước là nói trên mặt tương đối. Ví dụ nói năm giới, thập thiện,
thuộc về nhân thừa, thiên thừa Phật giáo, so với ác nghiệp trong ba đường ác,
thì ngũ giới, thập thiện gọi là thiện nghiệp. Nhưng so với việc vãng sanh Tịnh
Độ Cực Lạc, so với đại nguyện, đại nghiệp, đại lực thanh tịnh của đức Phật A Di
Đà, thì năm giới mười thập thiện không gọi là thiện, mà gọi là ác nghiệp, nhiễm
nghiệp. Trong năm đường, nhân đạo và thiên đạo cũng gọi là “ác đạo”. Vì sao vậy?
vì chúng ta không thể liễu sanh thoát tử được, không thể ra khỏi tam giới. Cho
nên lấy việc xuất ly tam giới làm mục tiêu, thì nhân đạo, thiên đạo cũng tính
là ác đạo. So với nghiệp lực thanh tịnh của Bồ tát, thì phàm phu chúng ta tuy
tu giới, hành thiện nhưng đều là tạp nghiệp, ác nghiệp, phải có nhận thức chính
xác về điểm này.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét