CÂU 5: HỎI
1- Tu làm sao cho đúng với đức tin để khỏi lạc vào con đường tà.
1-
Tại sao ta phải ăn chay?
2-
Ăn chay có những lợi ích gì?
3-
Tại sao ta phải niệm Phật?
4-
Tại sao ta phải tụng kinh?
ĐÁP
1- Tu làm sao cho đúng với đức tin để khỏi rơi vào đường tà. Muốn tu cho
đúng đức tin để khỏi rơi vào đường tà, chúng ta cần phải học hỏi, tìm sâu trong
giáo pháp của Phật để hiểu rõ thì dễ tu đúng theo đức tin và không rơi vào tà.
2- Tại sao ta phải ăn chay. Mục đích ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ và
cũng là phương pháp thanh lọc khiến cho thân được nhẹ nhàng, tâm trí được minh
mẫn. Ăn chay là một phương pháp rất quan trọng đối với người tin đạo Phật, nếu
thiếu sót trong vấn đề ăn chay, thì sự tu học khó đạt được kết quả mau chóng.
3- Ăn chay có lợi ích gì? Ăn chay có rất nhiều lợi ích như: Ăn chay sẽ
đem lại cho con người nuôi dưỡng tăng trưởng thêm lòng từ bi không những đối với
loài người mà còn đối với muôn loài vạn vật. Ăn chay sẽ khiến cho con người tâm
tính được hiền hoà, ít sân hận, không thích tranh cãi. Ăn chay tạo cho con người
tu đạo mau đến bờ giải thoát. Ăn chay khiến cho con người thân được nhẹ nhàng,
tâm trí được minh mẫn. Ăn chay khiến cho con người ít ham muốn, thân ít bệnh tật,
không gây nhiều tội lỗi.v..v…
4- Tại sao phải niệm Phật? Vì Phật là bậc đại giác ngộ, Ngài có rất nhiều
đức tính tốt, hiền hoà. Vậy niệm Phật là nhớ đến những đức tính tốt là niệm những
đức tính hiền hoà. Người có nhớ nghĩ mãi đến những tính tốt và hiền hoà thì người
ấy tâm trí họ được các đức tính tốt và hiền hoà. Người mà có đức tính tốt là
người trong sạch – Người trong sạch là người gần Phật, người gần Phật thì sẽ
thành Phật, cho nên ta phải niệm Phật.
5- Tại sao ta phải tụng kinh? Kinh là lời của Phật nói ra, lời của Phật
nói ra là lời chân thật và trong sạch, lời chân thật và trong sạch đều từ tâm
Phật phát ra. Vậy tụng kinh tức là
đem tâm ta duyên (giao kết) với tâm Phật, mà tâm ta được duyên với tâm Phật,
tức thì ta được trong sạch, ta được trong sạch thì bao nhiêu tội lỗi trần lao,
bao nhiêu phiền não đều được rửa sạch, phiền não trần lao được rửa sạch thì được
giải thoát, được giải thoát rồi sẽ thành Phật.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét