CÂU 2: HỎI
1-
Bước đầu của người tin Phật phải làm gì?
2-Tại sao ta tin Phật phải quy y giữ giới cấm và ăn chay?
3- Có người ưa thích, rất tin đạo Phật, nhưng sợ, không thích quy y thọ
giới. Những người như thế có được không?
4- Có người nói rằng: Tôi rất thích theo đạo Phật, nhưng tôi cảm niệm rằng,
tôi thì thấp hèn, đạo Phật lại cao siêu, tôi không xứng làm con cháu của Phật,
nên không dám theo. Vậy phải trả lời như thế nào?
5- Có người cho rằng rất thích quy đầu Tam bảo, nhưng tôi sợ theo Phật,
thọ giới, giữ không được, rồi có tội, cho nên tôi không theo, phải trả lời với
họ như thế nào?
2- Ta tin Phật phải quy y giữ giới ăn chay là, vì: Ngôi Tam bảo là nền tảng
cho sự tu hành cần phải có: Như xây một cái nhà, trước tiên phải xây nền móng,
chứ không có thể xây nhà trên không.
Ta phải giữ giới là vì: Giới là bức thành ngăn cho ta khỏi rơi vào tội lỗi,
mà không tội lỗi tức là giải thoát, giải thoát tức là Phật. Ví như có nền tảng
rồi mà tường nhà không dựng lên, thì cái nhà không thể thành được. Tường và vật
liệu cây gỗ xây lên để che nắng, che mưa, cũng như giới ngăn che tội lỗi. Ăn
chay cũng là một phần trong sự giữ giới.
3- Người mà ưa thích tin theo đạo Phật, nhưng sợ không thích quy y thọ giới,
những người như thế thì không được, chưa gọi là người Phật tử. Vì tin theo Phật
mà không quy y thọ giới, thì ví như chiếc thuyền không bánh lái, mà lại không
có buồm, không lái thì không đi ngay thẳng đến đích, không buồm thì thuyền vẫn
đứng một chỗ.
4- Có người rất thích đạo Phật nhưng sợ mình yếu hèn, nên không muốn vào
đạo, thì phải biết đạo Phật cao siêu như dòng nước trong, mặc kệ cho bất cứ người
hay loài vật, nếu khát thì cứ uống, không cần e ngại. Đạo Phật không quan điểm
chọn lựa bất cứ một chúng sinh nào, nếu có nhân duyên ưa thích thì được, đạo Phật
không phân chia chọn lựa, bất luận lớn nhỏ, già trẻ trai gái, nếu có lòng tin
là được, đạo Phật không phân nam bắc, màu da hay chủng tộc, tất cả đều được gọi
là Phật tử, nếu họ có lòng tin nơi Đức Phật.
5- Có người cho rằng rất thích qui đầu Tam bảo, nhưng sợ giữ giới không
được rồi sinh tội. Nên biết rằng người có tu hành hay không tu hành, nếu một
khi làm điều không lành, cũng đều có tội cả, vậy cần gì không thọ giới lại khỏi
bị tội . Ví như anh A là người không có
đạo đi ăn trộm, bị người ta bắt được thì thế nào anh cũng phải bị tù tội.
Cái việc thọ giới đối với người tu rất quan trọng, ví như làm ruộng lúa,
muốn có được kết quả thì phải đắp đê giữ bờ, để có nước trong ruộng thì lúa mới
sống. Giới cũng vậy, có giới mới giữ người tu hành được yên thân mà tu tập phước
trí mới phát sinh.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét