CHƯƠNG TRÌNH
PHẬT PHÁP - HỎI ĐÁP
CÂU 1: HỎI
1-
Vì lý do gì chúng ta tin theo đạo Phật?
2-
Mục đích của đạo Phật là gì?
Hãy cho biết mục đích của người theo đạo Phật?
3- Bổn phận của người Phật tử đối với Phật pháp như thế nào?
4- Có những người cho rằng đạo Phật là một tôn
giáo duy – tâm, như vậy có đúng với giáo lý chủ trương của đạo Phật không? Đúng
như thế nào? Và sai như thế nào?
ĐÁP
1- Người tin theo đạo Phật, vì có nhận xét rằng: Đạo Phật là đạo như thật,
có nghĩa là Đức Phật là bậc đại giác ngộ, hoàn toàn sáng suốt, lời nói và việc
làm của Ngài đều chân thật, trọn lành lợi ích cho muôn loài vạn vật, đưa chúng
sanh ra ngoài bến mê bể khổ, thoát vòng luân hồi, tin theo đạo Phật được lợi
cho mình và có ích cho mọi người, cho xã hội và cho các loài chúng sanh, đưa an
vui đến cho tất cả, tự thân được giải thoát, mà cũng giải thoát cho muôn loài.
Vì thế, sự lợi ích lớn lao và chân thật như thế, nên chúng ta tin theo đạo Phật.
2- Mục đích của đạo Phật là làm cho chúng sanh giác ngộ được Phật tánh của
mình sẵn có và đưa con người đến chỗ thành Phật. Nói tóm lại là mục đích đạo Phật
là làm cho chúng sinh trở thành Phật.
3- Mục đích của người theo đạo Phật là mong muốn mình trở thành Phật như
chư Phật đã thành Phật, đó là mục đích chính. Còn nói chung mọi người chúng ta
hiện nay tin theo Phật là mong nhờ nơi ơn đức của đức Phật để tu hành, mong đời
này được an vui giải thoát và những kiếp sau cũng được giải thoát khỏi bị đoạ
vào các đường ác, được tiếp tục tu hành mãi đến chỗ thành Phật.
4- Bổn phận của người Phật tử đối với Phật pháp đại loại gồm những yếu tố
là:
- Dốc lòng tin chắc nơi đạo và thực
hành đầy đủ mọi điều, không lui sụt, không thối chí bất cứ trong trường hợp
nào.
- Dốc lòng đem hết sức lực khả năng
sẵn có tinh thần lẫn vật chất mà hộ trì Tam Bảo, bất cứ trong trường hợp nào dù
Xuân qua Đông lại, thời tiết thay đổi nhưng lòng người tin theo Phật không bao
giờ thay đổi.
- Người Phật tử phải luôn luôn đề
cao vấn đề hoằng dương đạo pháp, đem giáo lý Phật đà trải khắp mọi nơi, mọi
lòng người, từ đường phố thênh thang cho đến hang cùng ngõ hẻm. Dù có bị trở ngại,
người con Phật cũng vẫn nêu cao ngọn cờ chánh pháp bất luận trong trường hợp
nào. Không gian vô tận, thời gian vô cùng thì Phật pháp cũng phải vô biên vô lượng
bất khả tư nghì.
5- Người đời thường quan niệm rằng Phật giáo là tôn giáo duy tâm, điều đó
không đúng với quan điểm của đạo Phật.
Đạo Phật được bao gồm cả tâm lẫn vật, tâm là tinh thần, vật là thân. Vậy
tâm sẽ bổ sung giúp ích cho thân và thân là quán trọ của tâm. Phàm làm bất cứ
việc gì dù lớn hay nhỏ ta cũng đều dùng tâm trí để suy nghĩ rồi dùng thân để
làm việc thì mới thành công. Nếu tâm suy nghĩ tính toán xong rồi, mà thân không
hành động, thì việc dù nhỏ cũng không thành. Trái lại thân hành động mà tâm
không tính toán suy nghĩ để ý đến công việc thì sẽ không thành. Ví như đi lái
xe, nếu lái xe mà không để tâm trí nơi việc lái xe, xe sẽ gây tai nạn hoặc tác
hại đến người.
¯š{›¯
0 nhận xét:
Đăng nhận xét