KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT PHƯỚC THIỆN VÔ BIÊN
Kinh nói “Nếu có người đem thất bảo
trong bốn châu thiên hạ cúng dường Phật, bồ tát, duyên giác, thanh văn, thì được
phước rất nhiều; nhưng không bằng khuyên người niệm Phật một câu, phước của họ
hơn hẳn người cúng dường kia.”
Vì khuyên người niệm Phật một câu A Di Đà Phật, có thể khiến người kia trồng
thiện căn trọn vẹn, cho đến hoàn toàn thành Phật. Tuy đem bảy báu trong thiên hạ
đến cúng dường Phật, Bồ tát, được nhiều phước báo, nhưng phước báo ấy có giới hạn,
có cùng tận, còn thành Phật phước báo vô lượng vô biên.
Chỉ xưng niệm Nam mô A Di Đà Phật, chính là đa thiện căn, đa phước đức; mới
là “thiện trong thiện”, “phước trong phước”, vì phước đức trong câu Phật hiệu
không có hạn lượng, giống như hư không. Núi tuy cao, biển tuy rộng, nhưng đem
so với hư không thì không thể sánh được. Câu danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật này thì trùm
hư không, khắp pháp giới, là thù thắng nhất, tất cả thiện căn phước đức đều được bao hàm trong đó, không có phước đức
nào so sánh được.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét