RẮN VÀ PHÂN
Trên đời, không có loài vật nào độc hơn rắn,
không có gì nhơ hơn phân uế. Bởi nọc độc của rắn có thể giết chết người và sự
nhơ uế của phân có thể làm bẩn thân người. Vì thế muốn giữ tánh mạng thì phải
tránh xa rắn độc, muốn cơ thể sạch sẽ thì phải trừ các thứ nhơ uế. Thế mà ở đời, khi nằm mơ thấy rắn độc lại vui
mừng, nghĩ sắp có tiền bạc, mơ thấy phẩn uế liền hân hoan, cho là lợi dưỡng sắp
đến. Sao mà sự yêu ghét khi thức và khi
ngủ lại khác nhau đến như thế? Nếu đã biết khi thức đó là những thứ đáng ghét
đáng sợ, thì tại sao mỗi khi thấy tiền bạc và lợi dưỡng, lại sanh tâm vui mừng? Huống chi
cái độc của tiền bạc còn ghê tởm hơn rắn độc, cái nhơ của lợi dưỡng còn
vượt xa hơn phẩn uế. Lại nữa, xem gương người xưa, vì tiền bạc mà nguy hại đến
tánh mạng, đâu chỉ một người? Vì lợi dưỡng mà chịu hoen ố thanh danh, cũng đâu
có ít? Đã biết như thế, mà vẫn có những kẻ không chịu tỉnh ngộ đến mức yêu quý,
tham tiếc nó không biết dừng, quả là đáng thương!
Xét kỹ, giàu hay nghèo là do số phận. Biết an
phận, tuy nghèo mà vui. Không biết an phận, tuy giàu mà lo. Đã biết phận có thể
an, nghèo có thể vui, thì có thể giữ được mạng sống và danh dự. Nên biết, người
tham tài chính là đang nuôi rắn độc, kẻ mến lợi ắt sẽ bôi bẩn thân mình.
Ta chẳng thích nghèo, mà vì muốn tránh xa độc
hại. Ta chẳng ghét giàu, mà vì muốn trừ bỏ
nhơ uế. Nếu ai biết tránh xa tiền của như tránh xa rắn độc, bỏ lợi dưỡng
như bỏ phân uế, thì ta dám chắc người ấy sẽ dần trở nên thông đạt. Chẳng vậy,
thì đời đời kiếp kiếp chìm đắm trong tham ái mãi không thôi, ắt sẽ nguy hại đến
tánh mạng và hoen ố thân mình. Mọi người hãy nhớ kỹ.
HT. Hữu Vân Mâu -
Núi Năng Tế
Cát Châu
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét