SO SÁNH THÁNH ĐẠO MÔN VÀ TỊNH ĐỘ MÔN
I-Đứng trên pháp có ba sự tương đồng:
a/ Thánh đạo và Tịnh độ đều là Pháp Đại thừa
b/ Thánh đạo và Tịnh độ đều là pháp thù thắng
c/ Chỉ tu hành đúng như thật, thì Thánh đạo hay Tịnh độ đều liễu sanh tử, chứng Niết bàn.
II- Trên căn cơ có ba sự khác biệt
Trên pháp có ba sự tương đồng, nhưng xét về căn cơ thì có ba điểm khác nhau.
a/ Pháp môn Thánh đạo hạn chế về thời đại. Chia làm ba thời kỳ, Chánh
pháp, tượng pháp và mạt pháp. Còn pháp
môn Tịnh độ thì không hạn chế, thời gian nào tu cũng có kết quả như nhau.
b/ Pháp môn Thánh đạo, đòi hỏi căn cơ thượng thừa, thượng căn mới có thể
tỏ ngộ được tự tánh. Còn pháp môn Tịnh độ không hạn chế căn cơ, bao trùm cả ba
thượng, trung và hạ.
c/ Pháp môn Thánh đạo vào thời mạt pháp, nhiều người tu ít người đắc đạo.
Còn pháp môn Tịnh độ ai cũng tu được cũng được vãng sanh, đây là điểm thù thắng
thứ ba.
Từ những điểm này, chúng ta thấy pháp môn Tịnh độ, rất phù hợp với thời đại
hiện nay, lợi ích, thù thắng đây là điểm đặc biệt tuyệt vời của pháp môn Tịnh độ.
III- Bỏ Thánh đạo hướng về Tịnh độ.
Thông qua phân tích và so sánh, chúng ta thấy được sự lợi ích và thù thắng
của môn Tịnh độ, cho nên đại sư Đạo Xước cũng như các tổ khuyên chúng ta bỏ
Thánh đạo hướng về Tịnh độ. Nghĩa là từ
bỏ đạo khó hành, bỏ sự tự lực của Thánh đạo, quy tâm về pháp dễ hành, nương tha
lực của Phật A Di Đà, để được vãng sanh.
Pháp môn Thánh đạo thời nay khó tu khó chứng, thì đương nhiên phải bỏ.
Còn pháp môn Tịnh độ dễ hành dễ chứng, không chướng ngại là con đường duy nhất,
đương nhiên chúng ta phải chọn. Thánh đạo môn Tịnh độ môn đều là Phật pháp,
chúng ta bỏ Thánh đạo môn, như vậy có lỗi không? Đối với Thánh đạo môn chúng ta không chê bai
mà bỏ, vẫn tin tưởng, vẫn ngưỡng mộ và tán thán, nên ta không có lỗi. Vì muốn cầu
vãng sanh để giải thoát nên ta không có lỗi.
Chúng ta bỏ con đường quanh co khúc khuỷu, để chọn con đường thẳng mau
chóng, để đến bảo thành, nên không có lỗi. Khi đã vãng sanh về Cực lạc rồi, lúc
ấy không cần phải học pháp môn Thánh đạo, nhưng gặp được Phật và chư thánh
chúng nghe pháp rồi, chúng ta sẽ thông hết các pháp Thánh đạo. Lúc này chúng ta tạm bỏ môn Thánh đạo để được
vãng sanh, nên việc bỏ không cần lo lắng nữa. Khi đã được vãng sanh rồi Thánh đạo
môn chúng ta sẽ hoàn thành không cần phải phân vân.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét